Gần tết rồi sao con buồn và suy nghĩ nhiều quá bố mẹ à. Con sợ năm nay nhà mình vì con mà ăn tết không yên, nhưng nếu con không nói ra tất cả mọi chuyện thì con khó nghĩ quá. Rất nhiều đêm con nằm suy nghĩ, thật nhiều...
Cái laptop con được bố mua cho, con đã lỡ bán mất để trả nợ cho anh con rồi. Con không biết phải làm thế nào cả. Được nghỉ học rồi nhưng con chưa dám về nhà vì sợ bố mẹ biết chuyện lai suy nghĩ và buồn thêm.
Không nói thì không được, mà nói ra thì khó quá. Con không đủ dũng cảm để nói ra bố mẹ à. Con buồn lắm! Con sợ vì hai anh em con mà cả nhà phải lo lắng.
Con xin lỗi bố mẹ nhiều!
T.V.N