iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ năm, 5/4/2012, 16:36 (GMT+7)

Không được mua đồng phục mới, cậu bé tự thiêu mình

Cậu học sinh 13 tuổi người Pakistan này đã chết sau khi đổ xăng lên mình rồi châm lửa tự sát.

Hãi hùng cẩm nang dạy... tự tử của teen Việt

Teen boy tự tử trong đám tang bạn gái

Người mẫu 16 tuổi tự sát vì bạn trai hủy hẹn

Chỉ vì gia đình quá nghèo không thể mua cho cậu một bộ đồng phục mới, cậu học sinh 13 tuổi đã có một hành động vô cùng dại dột, kết thúc cuộc đời mình.

Cậu ấy tên là Kamran Khan, đang theo học một trường tư ở địa phương sau khi nhận được học bổng giúp cậu không phải đóng học phí. Dẫu vậy, bố mẹ cậu không thể mua cho cậu một bộ đồng phục thay thế bộ đã quá cũ rách. Kamran cảm thấy rất xấu hổ.

pakistan-360050-1373016243_500x0.jpg

Kamran Khan, 13 tuổi đã tưới xăng lên mình rồi tự thiêu vì bố mẹ không thể mua đồng phục mới cho cậu.

Bị bố mẹ từ chối mua đồng phục mới, cậu đã dọa sẽ tự tử. Sau đó, cậu tưới xăng lên toàn bộ cơ thể và châm lửa tự thiêu chính mình. Cơ thể Kamran bỏng trên 65%, vì những thương tích quá nặng cậu đã chết ở bệnh viện sau đó.

Anh trai của cậu, Saleem Khan, cho biết từ trước đến nay chưa bao giờ Kamran đòi hỏi bất cứ thứ gì nhưng lần này, cậu ấy đã cầu xin bố mẹ nhiều ngày liền để có được một bộ quần áo gồm shalwar kameez trắng (trang phục truyền thống của Pakistan, có độ dài quá đầu gối), áo sơ mi rộng và quần để mặc sau khi nhập học.

pakistan1-371172-1373016244_500x0.jpg

Kamran Khan thường đi lang thang trên những con phố ở Shabqadar để kiếm sắt vụn thêm thu nhập cho gia đình.

Saleem cũng kể rằng em trai cậu cãi nhau với mẹ (một người hầu gái), bà đã không giữ được bình tình và tát cậu ấy. Bà nói với Kamran rằng họ không thể kham nổi khoản tiền mua quần áo mới cho cậu.

Cách đây 4 tháng, cha của cậu đã vay tiền những người hàng xóm để có visa lao động tại Ả rập nhưng ông không tìm được công việc nào ở đó.

Kamran từng lang thang trên các con phố nhặt kim loại, sắt vụn bán kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Cũng như rất nhiều những người nghèo ở Pakistan, gia đình Kamran hi vọng rằng giáo dục có thể giúp họ thoát khỏi cảnh dưới đáy xã hội.

Theo ngân hàng thế giới, khoảng 60% trong 170 triệu người Pakistan sống ở mức nghèo khổ với mức thu nhập ít hơn 2 đô la mỗi ngày. Học phí tại những trường công trung bình chỉ khoảng 2 đô la mỗi tháng nhưng thậm chí khoản đó cũng là quá nhiều cho những gia đình nghèo ở đất nước Trung Đông này.

Theo báo cáo của chính phủ Pakistan năm ngoái thì chỉ khoảng 30% người dân nước này được hưởng ít hơn 2 năm giáo dục ở trường học, khoảng 50 % học sinh độ tuổi từ 6 -16 không thể đọc nổi một câu.

Hồ Thu

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn