iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Girls - Boys
Chủ nhật, 28/8/2011, 12:58 (GMT+7)

Khúc vĩ thanh của ngày hôm qua

Nàng mãi là cơn gió lạ bước vào cuộc đời hắn, một cơn gió mà cả cuộc đời hắn sẽ chẳng bao giờ có thể quên.

love2-407333-1371330016_500x0.jpg

Mình chia tay đi anh! - Nàng gửi cho hắn một tin nhắn cực kì ngắn gọn và hắn đọc cái tin ngắn gọn ấy trong khoảng thời gian thật dài. Nói thật dài thì cũng chẳng rõ chỉ biết là hắn ngồi lì hàng tiếng đồng hồ chỉ để nhìn cái tin nhắn ấy. Hắn cảm thấy thực sự hụt hẫng, trống trải đang cứ mãi xâm chiếm trong con người hắn. Hắn đơn giản là không hiểu hành động của nàng và hắn lại càng không hiểu tại sao mình lại thẫn thờ nhiều thế. Việc hắn cần và nên làm là gọi lại cho nàng và hỏi tại sao nhưng hắn đã không làm thế. Hắn giam mình trong gian phòng tối và im lặng.

...

Nàng đã suy nghĩ rất nhiều về những gì nàng đã, đang và chuẩn bị làm. Nàng yêu hắn, nàng luôn yêu hắn và nàng không bao giờ phủ nhận điều này. Nhưng nàng cần phải dừng lại và hắn cũng cần dừng lại tạm biệt nhau để bước đi trên hai con đường khác nhau. Cái tuổi mộng mơ đã qua rồi và bây giờ cái nàng cần là một sự ổn định, một bờ vai thật vững chắc.

Vì sao ư, vì gia đình nàng muốn thế, sự cách biệt quá lớn về khoảng cách hai gia đình không cho phép nàng ở lại bên hắn. Nói đúng hơn là nàng không có đủ cho mình cái dũng khí để chống đối lại gia đình. Nghĩa là, khi nàng nhắn cho hắn cái tin ấy là khi nàng đã buông tất cả, nàng chưa bao giờ và không bao giờ được phép lựa chọn. Nàng không đủ dũng khí đế bước đến trước mặt hắn một lần nữa. Nàng khóc và vùi đầu vào đống chăn êm ái như thể muốn quên đi tất cả những u sầu của hiện tại.

...

Chiều nhạt nắng. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ như muốn dùng sức lực cuối cùng kéo kẻ đang rối bời trong căn phòng tỉnh dậy. Dốc hết sức lực cuối cùng, hắn bước ra cửa, nhấn chìm bản thân vào dòng người đang hối hả tìm về với niềm hạnh phúc riêng. Hình như chỉ mình hắn lạc lõng giữa chốn ngổn ngang vô định này vì ai đấy đều có đôi có cặp thì phải và vì hình như hắn bị người ta nhìn với anh mắt khó hiểu. Hắn chẳng quan tâm đó có phải sự thật hay không và hắn vẫn bước đi.

Đôi chân dường như đã quá quen thuộc với những nẻo đường, hắn tự lúc nào đã đưa mình đến những nơi kỉ niệm. Hắn ngồi và nhớ về những quá vãng đã xa. Hắn quá hiểu vì sao nàng nói lời chia tay hắn thế nên hắn chẳng buồn nhắn tin lại hỏi han nàng. Vì ngay lúc này hắn biết hơn ai hết nàng là người đang rất đau khổ lúc này. Hắn biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó đau đến thế.

Nàng và hắn đâu có sai khi đã gặp và yêu nhau. Nàng và hắn là một đôi quá đẹp bởi không ai là không ghen tị mỗi khi thấy họ sánh bước bên nhau. Thứ duy nhất ngăn cản nàng và hắn đến bên nhau chính là gia đình. Giá như gia đình nàng đừng đầy đủ quá, giá như gia đình hắn đừng thiếu thốn quá. Giá như nàng đừng sống trong một thế giới quá hoàn hảo, giá như bố mẹ hắn đừng vội nói lời chia tay. Không hiểu đến lần thứ bao nhiêu hắn nghĩ tới cái điều giá như ấy… “Ừ, giá như”… Hắn hét lên giữa khoảng lặng và nở một nụ cười chua cay. Cái sự môn đăng hộ đối đã cướp đi người con gái mà hắn hết mực yêu thương và cũng hết mực yêu thương hắn.

Hắn lại bước đi. Rời bỏ nơi quen. Để trở về với thực tại. Thực tại là nàng và hắn đã chia tay.

love1-375618-1371330021_500x0.jpg

Nàng tỉnh dậy khi bóng chiều đã nhường chỗ cho màn đêm, lê người ra khỏi giường nàng đi thẳng vào phòng tắm. Nàng cần một điều gì đó thật dịu nhẹ giúp nàng xua tan đi cảm giác tội lỗi đầy đau đớn này. “Ít nhất là lúc này” - nàng thầm nhủ, mọi thứ quá sức chịu đựng của nàng. Hình ảnh phản chiếu qua gương có phải là nàng không vậy, nàng chẳng còn nhận ra chính bản thân mình như. Đôi mắt sưng lên vì nước mắt, tóc rối bời, nhìn nàng phờ phạc quá. Thẳng hoặc nàng nhớ ra mình chưa nhét cái gì vào bụng từ hôm qua tới giờ. Hôm qua…

Hôm qua nàng đã cãi nhau rất to với bố mẹ. À, không hẳn là cãi vì nàng có nói được mấy câu đâu, những tiếng mắng mỏ đến từ bố mẹ nàng cơ mà. Tất cả những điều nàng còn nhớ là nàng đã khóc rất nhiều, bố nàng bỏ đi và không quên xả cơn tức giận vô cớ vào cánh cửa, mẹ nàng thì đơn giản hơn, lặng lẽ hơn dành cho nàng cái nhìn ái ngại.

Nàng bước ra khỏi nhà vì muốn tìm kiếm chút không khí trong lành của buổi tối, sự ngột ngạt nơi căn nhà nàng đã sống suốt những tháng ngày tuổi thơ khiến nàng không thể chịu đựng hơn nữa. Nơi nàng chọn cho mình là chỗ quen thuộc mà hai người vẫn thường tới, sự ngọt ngào còn xót lại của “ngày hôm qua” sẽ khiến nàng trấn tĩnh hơn. Và hình như chỉ trực có thế những ngày xưa cũ chợt ùa về tâm trí nàng, nhẹ nhàng và quặn đau.

...

Nửa đêm. Không gian tĩnh lặng. Ở đâu đó trong căn gác nhỏ, tiếng guitar vang lên hòa vào giai điệu bài hát “Cơn gió lạ”. Tiếng đàn vang lên cứ mãi trầm bổng, chất chứa những nỗi buồn man mác. Giai điệu mà ngày xưa được hòa nhịp bởi hai con người, giờ đây buồn lặng bên giọng nam trầm.

…. Ngủ ngon a nhé tình yêu của em

 Và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn

 Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người

 Một cảm giác rất trống vắng đến hiu quạnh...

P/S: Dành tặng cho người mà em luôn yêu quý. Anh hãy cứ xem như “ngày hôm qua” là những kỉ niệm một thời tuổi trẻ, đừng đánh đồng nó với nỗi đau quặn lòng. Dù là chuyện gì thì những kỉ niệm không hề có lỗi, hãy cất nó vào một ngăn thật kín để sau này có thể nhớ về và trân trọng.

c[A]ctus

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn