iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • Style
Thứ năm, 16/8/2012, 11:40 (GMT+7)

'Kịch bản' cho đêm chung kết Miss World 2012

Đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh mỗi năm đều có sự thiên vị đến mức bất ngờ, khó hiểu.

Hé lộ chủ nhân vương miện Miss World 2012

Người đẹp Miss World nháy mắt, chu môi cực yêu

Miss World 2012 là đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới với 62 lần tổ chức. Năm nay cuộc thi quy tụ hơn 110 mỹ nhân đến từ khắp trên thế giới cùng tham gia dự thi tại Nội Mông, Trung Quốc. Có thể nói, Miss World là một cuộc đua dài hơi mà qua đó BGK sẽ đánh giá thí sinh qua từng hoạt động, cách sinh hoạt, ứng xử xuyên suốt một tháng tranh tài. Và đêm chung kết giống như một đại nhạc hội rực rỡ nhằm tôn vinh giây phút đăng quang của tân nữ hoàng sắc đẹp. Chung kết Miss World năm nay dường như đã có sẵn các "kịch bản" và chỉ còn chờ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa".

Thiên vị - sự thật hiển nhiên!

Hoa hậu Thế giới 2012 là lần thứ 6 cuộc thi được tổ chức tại đất nước đông dân nhất hành tinh. Rõ ràng, khi mà các quốc gia trên thế giới không còn mặn mà đăng cai những sân chơi sắc đẹp, việc Trung Quốc lại sẵn sàng bỏ hàng triệu USD nhằm đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức MW một cách chuyên nghiệp và cực hoành tráng đã khiến Miss World Organization (MWO) dành nhiều tình cảm, ưu ái cho đại diện Trung Quốc. Thực tế cho thấy, trong 5 lần làm chủ nhà trước đó, ngoài lần duy nhất out top 15 vào năm 2005, Trung Quốc đã gặt hái hàng loạt thành tích: một vị trí top 15, một vị trí top 5, một danh hiệu Á hậu 2 và đặc biệt là sự lên ngôi của Trương Tử Lâm năm 2007.

hinh3-625013-1372683183_500x0.jpg

Với 7 lần đăng cai, Trung Quốc đã có một Hoa hậu, một Á hậu 2 và một Á hậu 4. Năm nay, Hoa hậu Trung Quốc (váy đỏ) được dự đoán sẽ đăng quang Miss World.

Việc các quốc gia đăng cai tổ chức và chiếm những giải quan trọng không còn là chuyện "hiếm có khó tìm nữa", Philippines, cường quốc hoa hậu tại châu Á, đồng thời là một điểm đến đầy hứa hẹn của Miss World. Đặc biệt, năm ngoái, Miss World Philippines ra đời dưới sự hậu thuẫn rất lớn của chính MWO. Và đại diện Gwendoline Ruais với vẻ đẹp đầy “nam tính”, kết cấu xương mặt góc cạnh đã bất ngờ đăng quang ngôi vị Á hậu 1. Kết quả này được xem là sự thiên vị có phần quá đáng mà MWO muốn dành tặng để nâng tầm uy tín của cuộc thi Miss World Philippines tại đảo quốc này.

Cũng như giống Philippines, năm 2011, Miss Korea World đã được tách ra từ Miss Korea cới sự chống lưng của MW. Ngay lập tức, nàng Do-Hyeong Min của xứ kim chi cũng góp mặt ở top 7 trong sự ngỡ ngàng của khán giả theo dõi cuộc thi.

hinh2-422036-1372683183_500x0.jpg

Đại diện của Philippines và Korea – nỗi thất vọng mang tên “thiên vị” của Miss World.

Năm nay, đại diện của Trung Quốc – Wen Xia Yu (23 tuổi, cao 1m77) và Philippines – Queeneerich Rehman (24 tuổi, 1m76) đều là hai cái tên gây được sự chú ý từ đầu cuộc thi. Trải qua 3 tuần diễn ra của MW 2012, hai người đẹp đều đang thi đấu và thể hiện khá tốt, nổi bật qua các vòng thi phụ. Cụ thể, các chị ấy đều lọt top 5 Miss Talent, Top 40 Beach Beauty. Riêng phần thi Top Model, Hoa hậu Trung Quốc xuất sắc lọt top 10 và hoa hậu Philippines cũng lọt top 47. Với loạt thành tích khủng ấy, cùng việc kết quả chung cuộc được cộng dồn điểm từ các phần thi phụ, một vị trí trong top 7 hoặc thậm chí cao hơn có thể tiếp tục là sự thiên vị MWO dành cho 2 đất nước này mà khán giả phần nào dự đoán trước được.

Nhan sắc Âu châu lại thăng hoa?

Miss World được khởi xướng đầu tiên ở Anh vào năm 1951 chỉ nhằm mục đích quảng bá các model áo tắm mới nhất lúc đó. Có lẽ vì thế, những đại diện châu Âu luôn nhận được sự ưu ái, chiếm số lượng có phần áp đảo trong top 15, top 5 tại các kỳ MW. Thậm chí, chỉ tính trong thập niên qua, châu Âu đã mang về 6 vương miện MW với sự đăng quang của các Hoa hậu: Turkey (2002), Ireland (2003), Iceland (2005), CH Czech (2006), Russia (2008), Gibraltar (2009). Năm 2010, top 7 có đến 3 đại diện châu Âu và năm 2011, con số này là 2.

Tại MW lần thứ 62 này, rất nhiều người đẹp châu Âu được đánh giá có vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện, có khả năng sẽ làm nên chuyện. Tuy nhiên, khi cuộc thi đã được được 2/3 chặng đường, những ứng viên tiềm năng đó gần như đồng loạt xuống dốc về phong độ, thể hiện quá mờ nhạt. Điển hình là một Belarus đã phờ phạc ngay từ lúc lên đường ở sân bay, một Russia nhạt nhòa như nàng công chúa đang ngủ quên, một Ba Lan có phần đuối sức ở những chặng đường cuối,…

hinh4-165497-1372683183_500x0.jpg

Các hoa hậu Nga, Ba Lan, Belarus đều gây thất vọng cho khán giả

Tuy nhiên, một bất ngờ thú vị là Hoa hậu đến từ xứ Wales - Sophie Moulds dù không được đánh giá cao từ trước cuộc thi nhưng khi chính thức xuất hiện, mọi người đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của chị ấy, đặc biệt là body cân đối cùng đôi mắt to tròn, xanh biếc tựa làn nước hồ thu. Đồng thời, chị ấy cũng đã xuất sắc lọt vào bán kết Top Model, Beauch Beauty. Đây được xem là gương mặt hứa hẹn có thể cạnh tranh những danh hiệu cao quý nhất của cuộc thi năm nay.

Một nhan sắc da màu đăng quang

Như một bài tổng hợp trước đây của iOne, MW 2012 quy tụ khá nhiều nhan sắc da màu hứa hẹn sẽ bùng nổ để giành lấy chiếc vương miện cao quý sau hơn 10 năm kể từ khi Agbani Darego đến từ Nigeria đăng quang vào năm 2001. Và quả thật, khi đêm chung kết đang đến gần kề, kịch bản ấy hoàn toàn có thể trở thành sự thật khi đang có một người đẹp da màu bức phá nhanh chóng trong cuộc thi. Đó chính là đại diện Jamaica – Deanna Robins.

hinh6-275477-1372683184_500x0.jpg

Người đẹp Deanna Robins sở hữu nụ cười rạng rỡ

Năm nay 20 tuổi, cao 1m77, cô sinh viên ngành Sinh học môi trường đã xuất sắc ghi tên mình vào top 5 Miss Talent, semifinalist của Top Model, Beach Beauty, Miss Sport. Với một bảng thành tích tuyệt vời như thế, gần như chắc chắn chị ấy sẽ lọt vào Top 7 chung cuộc. Liệu may mắn mỉm cười để đảo quốc Carribean ấy sẽ được sở hữu chiếc vương miện danh giá lần thứ 4?

Việt Nam sẽ được gọi tên?

Đại diện Việt Nam – Á hậu Vũ Thị Hoàng My là nhan sắc duy nhất được vinh dự đại diện Việt Nam tại 2 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh: Miss Universe 2011 và Miss World 2012. Dẫu chỉ lọt vào bán kết Beach Beauty nhưng trước mặt vẫn còn 2 phần thi quan trọng và cũng là thế mạnh của Hoàng My: Hoa hậu Nhân ái, Người đẹp Truyền thông, mọi chuyện vẫn có thể thay đổi tình thế. Đặc biệt là ở vòng Phỏng vấn chiếm một số điểm khá cao, hy vọng với sự thông minh, duyên dáng trong giao tiếp, chị ấy sẽ gây được cảm tình và ấn tượng tốt với các vị giám khảo.

65014ec65164a7-img-676412-1372683184_500

Những bước catwlak tự tin sẽ đưa Hoàng My đi xa đến đâu, cùng hồi hộp chờ đợi nhé!

Đêm chung kết MW sẽ được diễn ra vào tối 18/8. Liệu Miss World sẽ sử dụng "kịch bản" nào và tặng danh hiệu cao quý biểu trưng cho sắc đẹp toàn cầu này cho quốc gia nào, cùng đón xem nhé!

Anh Tuấn

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn