Dưới đây là chia sẻ của các bạn về nụ hôn đầu tuy ngắn ngủi nhưng đầy lãng mạn, ngọt ngào.

Ảnh minh họa: 123rf
![]() |
First kiss của mình là hồi lớp 8, lúc mình và cậu ấy đang ở hành lang học bài (chúng mình học chung một lớp mà). Hai đứa đang nói chuyện đến mức suýt chút nữa thì cãi nhau. Chắc cậu ấy biết tớ sắp giận nên đang nói chuyện tự nhiên quay qua hôn mình. Mình muốn đứng tim luôn. Hôn mình xong, mình ngại muốn chết. Hên là lúc đó vắng người, nếu không chuyện này đồn ra ngoài mình xấu hổ độn thổ luôn. |
![]() |
Mình và anh ấy có vụ cá độ điểm học kỳ. Kết quả là mình thua. Và điều kiện anh ấy đặt ra là một nụ hôn. Hôm đó, hai đứa hẹn hò tại cầu Ánh sao, anh bắt mình thực hiện lời hứa. Mình đã khẽ đặt một nụ hôn vào má anh ấy. Sau đó, anh nhẹ nhàng hôn lên môi mình, tuy ngắn ngủi nhưng ngọt ngào, lãng mạng biết bao… |
|
Lần đầu tiên kiss người ấy mình cũng không rõ là ngày nào cả. Chỉ nhớ hôm đó là ngày mình thi nghề. Sau khi thi xong, mình có rủ người ấy vào nhà mình chơi vì hôm ấy ở nhà không có ai, nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. May có thằng bạn thân đi nữa nên nàng mới đi. Lúc nàng ra về, mình tiếc lắm vì mình có ít cơ hội để... , nên mình đánh liều kiss lén nàng một cái. Bất ngờ nhất là khi kiss xong á, nàng kéo mình lại và tặng thêm một cái kiss nữa, hên ghê á ^^. |
|
Hihi, nói thật là lúc đó mình rất bối rối khi đôi môi của anh chạm vào môi mình. Mình không biết phải làm thế nào cả. Lúc ấy vừa lo lắng lại thẹn thùng nghĩ, thế là mình yêu rồi à!!! Mình đã dành nụ hôn đầu của mình cho anh ấy, thật là hạnh phúc. Tối hôm đó và đến cả ngày hôm sau môi của mình vẫn nặng trĩu. Cái cảm giác khó tả vẫn để lại trên đôi môi của mình đến tận mấy hôm sau. Mình rất vui và hạnh phúc khi được yêu và bên anh ấy. |
|
Mình và người ấy yêu nhau từ hồi học 12. Nhớ lại lúc đó, hai đứa thường đi học thêm khá xa. Một buổi tối, như thường ngày, trên đường đi học về bỗng xe bị nổ lốp trong khi đường lại không gần nhà ai cả, xung quanh toàn là cây cối. Người ấy dắt xe và mình đi bên cạnh. Bỗng nhiên người ấy dừng xe và quay sang hôn vào môi mình - lần đầu tiên của cả hai đứa, hic. Mình bất ngờ và để y như vậy. Chỉ là một cái môi chạm môi nhưng thật sự mình rất hạnh phúc. Giờ hai đứa vẫn còn yêu nhau nhưng ở xa nên có cơ hội gặp nhau. Đến giờ hai đứa vẫn rất trân trọng nụ hôn ấy, trân trọng tình yêu dành cho nhau... |
Minh Gia (ghi)
Chia sẻ kỷ niệm first kiss của bạn cho iOne vào gioitinhione@gmail.com.