Trong phim tài liệu The Me You Can't See do Oprah Winfrey và Hoàng tử Anh Harry sản xuất, phát hành trên Apple TV+ hôm 20/5, Lady Gaga kể về vụ cô bị lạm dụng tình dục và ảnh hưởng tâm lý suốt thời gian dài. Vụ việc xảy ra năm 19 tuổi, giọng ca Rain On Me bị một nhà sản xuất âm nhạc cưỡng hiếp dẫn đến mang thai.
Cô kể một nhà sản xuất âm nhạc đã bắt cô cởi quần áo nhưng Gaga từ chối và bỏ đi. Sau đó, người này dọa sẽ phá hủy các sản phẩm âm nhạc của cô nếu cô không làm theo yêu cầu của hắn. "Tôi đau đớn khi kẻ cưỡng hiếp bỏ rơi tôi - khi ấy đang mang thai - ở một góc, cạnh nhà ba mẹ tôi, vì cơ thể tôi ốm yếu, nôn mửa sau khi bị lạm dụng. Tôi bị nhốt trong phòng thu suốt nhiều tháng".
![]() |
Lady Gaga. Ảnh: Reuters. |
Đến nay sau 16 năm, Lady Gaga vẫn không tiết lộ tên nhà sản xuất đã cưỡng hiếp cô và khẳng định cô cũng không có kế hoạch công khai danh tính của hắn. Mặc dù ủng hộ trong trào #MeToo, Gaga thấy không thoải mái khi nêu tên thủ phạm. Cô nói: "Tôi không bao giờ muốn đối mặt với kẻ đó thêm lần nào nữa".
Gaga lần đầu tiên kể việc bị tấn công tình dục trong cuộc phỏng vấn với Howard Stern năm 2014. Khi đó, nữ ca sĩ cho biết năm 19 tuổi, cô bị một người đàn ông hơn mình 20 tuổi cưỡng hiếp. Cô nói với Stern rằng không muốn đối đầu với kẻ này nữa. Có lần cô nhìn thấy hắn tại một cửa hàng, cô đã "sợ hãi đến mức tê liệt".
![]() |
Nữ ca sĩ mất nhiều năm tìm hiểu phương pháp trị liệu, chơi nhạc để thoát khỏi cơn ác mộng. |
Vụ cưỡng hiếp khiến Lady Gaga bị tổn tương tâm lý, tinh thần suy sụp hoàn toàn, không còn là chính mình trong vài năm. Cô không nói với ai chuyện đã xảy ra với mình. Năm 2016, trong chương trình Today của đài NBC, Gaga nói cô mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương - hậu quả của vụ cưỡng hiếp. Năm 2017, Gaga nói vụ tấn công khiến cô đau đơn thể xác và được chẩn đoán mắc chứng đau cơ xơ hóa, gây ra tình trạng đau nhức khắp cơ thể. Năm 2019, cô chia sẻ với tạp chí Elle rằng cô phải cùng lúc đối mặt với hội chứng đau cơ xơ hóa và chấn thương, dẫn đến việc cô phải hủy một số buổi biểu diễn do quá đau.
Thúy Anh (Theo Insider)