
Tối 20/1, sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển Việt Nam ở tứ kết giải U23 châu Á, người dân Hà Nội đua nhau tràn ra đường cùng ăn mừng. Khu vực quanh Hồ Gươm kín đặc các fan bóng đá vẫy cờ reo hò, gây tắc nghẽn một đoạn đường dài.

Vì quá sung sướng nên nhiều fan bóng đá còn vô tư chặn xe buýt và... nhảy lên nóc vẫy cờ, khua chiêng trống, bất chấp việc khiến chiếc xe buýt không thể về điểm đỗ đúng giờ.

Phía sau sự vui mừng của người hâm mộ bóng đá là gương mặt chán nản của tài xế xe buýt số 40, chuyến chạy từ công viên Thống Nhất. Anh nhiều lần bày tỏ thái độ khó chịu, thậm chí yêu cầu người hâm mộ xuống khỏi nóc xe nhưng không thể cản được sự nhiệt huyết của một số khán giả.

Hành động chặn xe buýt ăn mừng tạo nên không ít tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng cách thể hiện tình yêu với bóng đá này chưa thực sự an toàn và văn minh.
Tuấn Huy - Nghệ Nhi