iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • Thể thao
Thứ năm, 5/1/2012, 00:07 (GMT+7)

Lampard và Terry 'ngứa mắt' huấn luyện viên

Không 'bật' được trên sân thì ta 'bật' trên ảnh vậy.

Sẽ không là nói quá khi khẳng định rằng, HLV là một nghề không hề đơn giản tại Stamford Bridge. Bởi tại cái sân bóng có sức chứa gần 42.000 chỗ ngồi này, hàng loạt vị chiến lược gia có tên tuổi lẫn… không tên tuổi đều đã phải lần lượt ra đi theo nhiều “con đường” khác nhau.

vai1-659186-1371238334_500x0.jpg

HLV Ancelotti và Jose Mourinho đã phải rời St. Bridge theo nhiều nguyên nhân khác nhau.

Ví dụ ư ? Quá nhiều. Guus Hiddink này, Carlo Ancelotti này, hay thậm chí cả người được mệnh danh “Special One” Jose Mourinho nữa này. Lý do ư ? Cũng không ít. Phong độ thi đấu yếu kém của các cầu thủ, nạn chấn thương, chiến thuật chưa thích hợp hay cho tới lịch thi đấu cũng là tác nhân không nhỏ. Thế nhưng đến cái lý do “bị các học trò phản đối” có lẽ mới chỉ thấy tại Chelsea, và đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Ở trận gặp Wolverhampton tại vòng 20 diễn ra đầu tuần qua, Frank Lampard đã có pha lập công ở những phút thi đấu cuối cùng ấn định chiến thắng 2-1 cho The Blue. Bàn thắng đó thực sự là chiếc “phao cứu sinh” cho HLV Villas Boas ở thời điểm này. Bởi ngoài việc nó mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội chủ sân Stamford Bridge, hơn thế nữa, đây cũng là chiến thắng đầu tiên sau 4 trận toàn hòa và thua (3 hòa, 1 thua) của đoàn quân áo xanh.

vai2-749148-1371238337_500x0.jpg

HLV Villas Boas vui mừng tột độ với bàn thắng muộn của Lampard.

Sau bàn thắng ấy, David Luiz, A.Cole, Ramires và Meireles chạy ngay tới băng ghế HLV để chia vui cùng ông thầy người Bồ Đào Nha. Andre Villas Boas vui lắm, vì ông biết, với 3 điểm có được, ông vẫn có thể giữ được chiếc ghế của mình ít nhất thêm vài vòng đấu nữa. Tuy nhiên điều quan trọng là “tác giả” của bàn thắng là Lampard và thủ quân Terry thì dường như chẳng quan tâm tới niềm vui ấy. Thay vào đó, sự dửng dưng của hai nhân vật “có số có má” tại Chelsea đang khiến Villas Boas phải lo lắng. Bởi chắc ông cũng từng nghe qua, vì bật Lampard, Jose Mourinho phải “khăn gói” rời Chelsea. Nên nhớ Mourinho đã từng đưa Chelsea lên ngôi vương tại Premier League và Porto tại Champion League. Còn với Andre Villas Boas, có lẽ chức VĐ “còi” Europa League chẳng đảm bảo cho ông về thời gian trụ lại đội bóng thành London.

3-279427-1371238340_500x0.jpg

Lampard: “Chẳng hiểu lão ta đang vui mừng cái gì nhỉ? Tôi là tôi ghét lão ấy lắm rồi.”


Phương Dung

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn