
Sau đợt nghỉ Tết, Lan Ngọc cùng các thí sinh khác trở lại lịch tập luyện căng thẳng cho chương trình Bước nhảy Hoàn vũ. Lan Ngọc tâm sự, chị nghỉ thả ga nguyên mùa Tết nên cảm thấy bị đuối, mất sức khi phải tăng thời gian tập lên 8 tiếng mỗi ngày thay vì chỉ 3 tiếng như trước đây.

Trong các thí sinh tham gia chương trình mùa thứ 6, Lan Ngọc được xem là một ẩn số thú vị. Ngay từ đầu khi công bố danh sách thí sinh, cái tên Lan Ngọc không tạo được nhiều chú ý với khán giả, thậm chí bị dự đoán sẽ sớm dừng bước. Bản thân nữ diễn viên Trúng số tâm sự thời điểm ấy chị cảm giác bị lọt thỏm giữa Chi Pu, Angela Phương Trinh hot xình xịch trên truyền thông hay Diêp Lâm Anh được đánh giá cao về kỹ thuật.

"Lúc đó, tôi tủi thân với những lời so sánh với các đồng nghiệp khác. Nhưng xác định tham gia cuộc thi để trải nghiệm và muốn đi hình ảnh đến gần với công chúng, tôi cố gắng luyện tập, hy vọng tiến bộ hơn. May mắn đến hiện tại, tôi giành giải nhất được ba tuần. Tôi thấy vui vì bản thân ít nhiều tạo được dấu ấn tốt với khán giả và xem đó là động lực để tiếp tục thi đấu".

Hiện tại, Lan Ngọc kỳ vọng mình và bạn nhảy Daniel sẽ vô được chung kết và dành chiến thắng chung cuộc: "Ước mơ đâu có tốn tiền đâu nên mình mơ cho nó cực oách luôn chứ".

Trong cuộc thi, Lan Ngọc từng nhận được nhiều sự giúp đỡ về ý tưởng dựng bài từ giám khảo Khánh Thy. Điều này từng tạo nên nhiều nghi ngờ kiện tướng dancesport có sự ưu ái đặc biệt với Lan Ngọc. Thế nhưng, nữ diễn viên Cánh đồng bất tận cho biết Khánh Thy vẫn thẳng thắn nhận xét khen chê, chấm điểm thấp nếu như thí sinh không thể hiện được ý tưởng mà chị đưa ra.

Khi được hỏi về chuyện chiêu trò trong các bài thi, Lan Ngọc liền mĩm cười cho biết bản thân chị dù cố gắng động não hết sức nhưng chẳng suy nghĩ được điều gì thú vị cho bài thi của mình. Ngay cả múa cột, chị cũng không thể thực hiện do phần xương tay nhỏ và lực yếu để có thể đeo bám. Duy nhất một lần trong liveshow 2, chị đầu tư đôi cánh khủng có giá 4 triệu đồng cho màn hóa thân thành Maleficent hoàn hảo và ấn tượng nhất. "Đến bây giờ, Ngọc vẫn để đôi cánh trong hậu trường mà chẳng biết xử lý sao nữa", Lan Ngọc kể.

Làm quen với bộ môn dancesport từ tháng 10 đến nay, cô Lụa gặp đủ kiểu chấn thương đến nỗi đếm không xuể. Nhưng chị nhớ nhất là lần đập cằm xuống sân khấu trong liveshow 2 và bị bầm dập suốt nhiều ngày liền.

Lan Ngọc nhắng nhít đùa giỡn cùng Daniel.

Trong cuộc thi, Lan Ngọc khá thân thiết với Diệp Lâm Anh. Cả hai còn cùng nhau thuê phòng sàn tập chung để tiết kiệm chi phí. Cô Lụa thừa nhận Diệp Lâm Anh chính là người mà chị dè chừng nhất. "Ban đầu, chị ấy còn quá thiên về kỹ thuật nhảy hiphop mà chưa tập trung cho dancesport. Nhưng hiện tại, Diệp Lâm Anh miệt mài nghiên cứu tất cả điệu nhảy dancesport. Kỹ thuật của chị đã giỏi thì nay càng giỏi và nguy hiểm hơn".

Với công việc, dù được đánh giá cao về diễn xuất qua các bộ phim như Cánh đồng bất tận, Trúng số, Lan Ngọc vẫn chưa bật lên thành ngôi sao của làng điện ảnh. Nói về điều này, nữ diễn viên cho biết nguyên nhân một phần do nhân vật chưa đủ đất diễn để tạo ấn tượng với khán giả.

"Có nhiều người nói vai diễn của Ngọc hầu hết là bánh bèo nhưng đều có tính cách dễ thương mà. Như cô Lụa mê trai nhưng Ngọc đâu có mê đâu".

Chia sẻ dự tính cho năm 2015 Lan Ngọc sẽ tập trung đóng phim và phát triển một số dự án trên Youtube.
Anh Tuấn
Ảnh: Jessica