Mình thấy dạo này các bạn nữ và cả một số bạn nam hay nhắc đến 2 từ này. Có thể kiến thức mình không nhiều nhưng mình hiểu nghĩa sơ sơ đây là một người con trai kiểu đẹp trai, phong độ hay gì gì đó sẽ giúp đỡ hoặc yêu thương một người con gái rất chi là bình thường.
Ok vào chuyện chính, vào một tối cách đây 4 năm, mình và thằng bạn cùng lớp đi chơi với nhau bắt gặp 2 thanh niên đang trêu một bạn nữ. Chúng mình không biết rõ chuyện nó là như nào nhưng thấy cảnh ấy 2 thằng liền đỗ xe lại, ngăn cản 2 thanh niên đó trêu bạn nữ và tất nhiên là cũng lời qua tiếng lại. Mình ăn nói rất lịch sự, lại có người đi đường giúp đỡ nên bạn nữ kia không sao nhưng mình nhớ thanh niên mặc áo kẻ ca rô nói: "Chúng mày nhớ tao". Bạn nữ đó cũng cảm ơn chúng mình rồi đi mất.
Hai ngày sau, mình nhận được tin báo là bạn mình bị đâm phía sau lưng, phải nhập viện bởi chính thanh niên mặc áo kẻ đó, hắn đã bị bắt ngay sau đó. Hắn phải đi tù nhưng bạn mình cũng bị mất một bên thận. Giờ nó sống với chỉ một quả thận, người cũng yếu đi nhiều. Mình không hiểu tại sao 2 thằng thì chỉ một thằng bị, mình nghĩ do ông trời sắp đặt. Mình biết lý do xuất phát từ chuyện là giúp đỡ cho bạn nữ kia nhưng các bạn thấy đấy, bạn nữ kia cũng không có tín hiệu, không biết gì về 2 chúng mình mà tự dưng bạn mình lại bị đâm, và kẻ đâm cũng phải vào tù...
Vậy nếu là bạn, một bạn nam, bạn sẽ làm gì trong trường hợp đó, bơ đi hay là lao vào như một vị anh hùng, một soái ca để rồi như bạn mình....
Hay do cuộc sống bất công?
Confessions NEU
*Gửi tâm sự của bạn tại đây để mọi người cùng tư vấn nhé ^^!