iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Vietnam
Thứ ba, 14/5/2019, 14:02 (GMT+7)

Lau nước mắt cho bò tót, đấu sĩ Tây Ban Nha bị chỉ trích 'đạo đức giả'

Đấu sĩ Morante de la Puebla vấp phải sự chỉ trích khi lấy khăn lau máu và nước mắt của chú bò tót trước khi hạ sát.

Đấu sĩ Tây Ban Nha lau 'nước mắt' cho bò tót bị chê trách 'đạo đức giả'
 
 
Đấu sĩ Tây Ban Nha lau 'nước mắt' cho bò tót bị chê trách 'đạo đức giả'

Đấu sĩ Morante de la Puebla lau "nước mắt" cho chú bò sau trận đấu hôm 10/5.

Morante de la Puebla (39 tuổi) tham gia trận đấu bò tót trong lễ hội Real Maestranza ở thành phố Seville, vùng Andalusia, phía nam Tây Ban Nha hôm 10/5. Sau nửa giờ chiến đấu, con bò đực bị cắm 4 cây gậy nhọn vào lưng, toàn thân đẫm máu. Morante de la Puebla đã rút trong túi ra một chiếc khăn tay, rồi lau sạch máu và nước mắt trên mặt con vật trước khi ra tay hạ sát.

Morante de la Puebla mất nửa tiếng để tranh đấu với con vật. 

Morante de la Puebla mất nửa tiếng để tranh đấu với con vật. 

Clip ghi lại hành động thu hút hơn 2,3 triệu lượt xem. Tuy nhiên, nhiều người lên án dũng sĩ đấu bò "tàn bạo" và "đạo đức giả". "Anh ta chẳng khác nào một kẻ biến thái, kẻ bệnh hoạn khi lau nước mắt cho bò rồi ra tay hạ sát nó ngay sau đó", một người viết. 

Silvia Barquero Nogales, lãnh đạo tổ chức ngược đãi động vật (PACMA) của Tây Ban Nha nói: "Chỉ có tâm hồn độc ác và biến chất mới có thể hành hạ một con vật cho đến khi nó chảy máu, sau đó lau mặt cho nó bằng khăn giấy. Matador (chỉ đấu sĩ) chỉ đang che đậy sự thiếu đồng cảm của anh ta. Hãy hủy bỏ đấu bò ngay bây giờ". 

Đấu sĩ Morante de la Puebla lau nước mắt, lau máu cho bò tót. 

Đấu sĩ Morante de la Puebla lau nước mắt, lau máu cho bò tót. 

Tuy nhiên, một số người hâm mộ đấu bò lên tiếng bảo vệ đấu sĩ. "Việc lau máu là cách thể hiện sự tôn trọng với con vật. Tôi nghĩ rằng người đó đã tuân thủ luật chơi, cũng chẳng tôn trọng hơn nếu giết nó ngay từ đầu. Ngay cả Jose Gomez Ortega (thần đồng đấu bò của Tây Ban Nha) cũng làm vậy", một người nói. 

Lễ hội đấu bò tót ở Tây Ban Nha thu hút những đấu sĩ chuyên nghiệp và hàng triệu khán giả trên khắp thế giới. Tuy nhiên, môn đấu bò gây tranh cãi nảy lửa những năm gần đây. Nó bị gọi là môn thể thao tàn bạo và nguy hiểm.

Hôm 2/5, Fran Gonzalez, 19 tuổi thiệt mạng vì bị một con bò húc vào háng trong trận đấu bò tại lễ hội San Vicente Ferrer ở Chilches, Tây Ban Nha. Ngày 7/5, cú húc trực diện của một con tót trong lễ hội ở thành phố Puebla, Mexico cũng khiến khuôn mặt đấu sĩ Hilda Tenorio biến dạng. Tháng 5/2017, hàng nghìn người tại thủ đô Madrid tham gia biểu tình yêu cầu chính phủ cấm đấu bò.

Huyền Anh (Theo Ladbible)

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn