Nếu từng may mắn sống sót sau một lần chết hụt trong năm vừa qua, thì bạn đã sở hữu một đặc quyền lớn trong lễ hội của những người cận kề cái chết ở Tây Ban Nha. Bạn sẽ được nằm trong một chiếc quan tài và được rất nhiều người vác lên đưa diễu hành khắp phố.
Thị trấn nhỏ Las Nieves nằm ở khu vực biệt lập, thuộc miền Tây Bắc của Tây Ban Nha, trở thành nơi tổ chức của lễ hội lạ lùng La Fiesta de Santa Marta de Ribarteme. Người dân địa phương cũng không nhớ rõ sự kiện bắt đầu diễn ra từ năm nào.
Trong tiềm thức của người dân Las Neives, phù thủy và ác quỷ vẫn tồn tại cho dù các nhà thờ đã cố gắng rất nhiều để giảng giải về niềm tin tôn giáo. Và lễ hội của những người chết hụt là một phần nỗ lực của nhà thờ nhằm xua tan ý nghĩ về thế giới đen tối đang ám ảnh cuộc sống bình dị của thị trấn.
Lễ hội diễn ra vào ngày 29/7 hằng năm. Những người từng chết hụt trong 12 tháng trước đó sẽ được đối xử đặc biệt. Họ nằm trong một chiếc quan tài mở nắp và được khênh đi diễu hành trên các trục đường chính.
Sự kiện kỳ lạ này thu hút rất nhiều người tham gia, vì vậy vào ngày diễn ra lễ hội, thị trấn Las Nieves trở nên náo nhiệt với hàng nghìn tín đồ và khách thăm quan. Khoảng 10 giờ sáng, những chiếc quan tài cùng chủ nhân của chúng tập kết tại nhà thờ địa phương.
Những người thân của nhân vật chính trong lễ hội có nhiệm vụ khênh vác và bảo vệ quan tài trong suốt cuộc diễu hành. Cho đến buổi chiều, rất nhiều người tụ tập trước cổng nhà thờ và mọi việc được điều hành thông qua loa phát thanh. Do đó, cả đám đông rất trật tự và lắng nghe.
Khi đám đông giải tán, những cỗ quan tài chở người may mắn thoát chết được di chuyển tới nghĩa địa trước khi quay trở lại và đi vài vòng quanh nhà thờ. Trong khi đó, mọi người tham gia luôn hô vang khẩu hiệu “Virgin Santa Marta, ngôi sao của cực Bắc, chúng tôi mang đến cho Người những tín đồ đã nhìn thấy cái chết”.
Kết thúc buổi diễn hành, những người chết hụt sẽ chia sẻ về trải nghiệm cận kề lưỡi hãi tử thần. Sau đó, mọi người nhảy múa thâu đêm để ăn mừng sự trở lại với thế giới thực tại.
Huy Hoàng