Đầu tiên đội trưởng của Spurs kéo đám bạn thân của mình tới một quán ăn để lấy sức ăn chơi nhảy múa. Sau khi đáp ứng xong nhu cầu của cái dạ dày, cả nhóm tiếp tục "tăng hai" và đích đến của họ là khách sạn 5 sao My Fair.
Tại đây, sau màn nhậu nhẹt bét nhè tại quầy bar, King và "đồng bọn" lại kéo nhau lên khu VIP tại tầng thượng của khách sạn để tiếp tục quậy cho đã.
Phải nói là King đã tỏ ra rất chịu chơi khi chiêu đãi nhóm chiến hữu của mình trong ngày sinh nhật. Bởi giá thuê một phòng bèo nhất tại khu VIP này cũng lên tới 3 nghìn bảng/đêm.
Ledley King lướt khướt rời khách sạn
Tất nhiên, đã là sinh nhật của một tay chơi như King thì ngoài rượu và các chiến hữu không thể thiếu các mỹ nữ.
Để chúc mừng 30 cái xuân xanh của ông bạn thân, đám bạn của King đã tuyển chọn được đúng 30 chân dài ăn mặc cực kỳ khêu gợi lên góp vui. Với sự góp mặt của người đẹp cùng hơi men có sẵn trong người, King không ngừng hò hét, nói cười ầm ĩ.
Các loại rượu cao cấp cùng bia liên tục được chuyển vào phòng và chẳng mấy chốc đã chất thành đống dưới gầm bàn. Màn thác loạn của King và đồng bọn kéo dài tới tận 6 giờ chiều ngày hôm sau khi cả bọn trong tình trạng say bí tỉ, lướt khướt rời khỏi khách sạn.
Tuệ Linh