|
Cafe Le Corner là một quán cafe nhỏ nằm ngay sát bên hông Nhà hát Lớn, Hà Nội. Cứ tưởng khó tìm, nhưng các bạn cứ đi hết Nhà hát lớn, vừa đến đúng biển hiệu của khách sạn Hilton sẽ thấy một ngõ nhỏ bé tẹo. Chính là đường vào Le Corner đấy. Đi thẳng vào ngõ, một ngôi nhà ba tầng màu trắng và xanh mát mẻ sẽ đón bạn.
|
Biển hiệu mát mắt của Le Corner. |
|
Bản đồ chỉ dẫn đến Le Corner này. |
Dựng xe gọn gàng trước quán, chúng mình hãy thẳng tiến lên tầng 3, đó là nơi chúng tớ muốn chỉ cho bạn. Từ khung cửa kính trong suốt trên tầng 3, các bạn có thể nhìn thấy một bên là sân Nhà hát Lớn đầy cây xanh mát mẻ, một bên là khách sạn Hilton sang trọng lộng lẫy. Vào buổi tối, ngồi từ quán bạn còn thấy đường phố Tràng Tiền lung linh tràn ngập màu sắc, y như bạn đang ngồi trong một góc nhỏ nào đó ở Châu Âu nữa cơ.
|
Không gian ngoài trời của quán – ý như một quán cafe ở Châu Âu ấy nhỉ! |
Không gian Le Corner rất xinh. Quán nhỏ nằm nép mình trong một góc nhỏ đúng như tên gọi. Cả 3 tầng của quán đều được sơn màu trắng. Những chiếc gối màu ghi sáng, những bức tranh treo tường đơn giản tạo ra cảm giác nhẹ nhàng.
|
Góc nhỏ trên tầng 3 |
Bạn đến đây để pose ảnh thì đẹp tuyệt miễn chê luôn. Đặc biệt quán còn rất vắng và yên tĩnh. Teen muốn tổ chức sinh nhật hay tụ tập bạn bè đông người chỉ cần gọi điện hoặc đến đặt trước với chị chủ quán, chúng mình sẽ có nguyên tầng 2 hoặc tầng 3 để tha hồ cười đùa vui vẻ. Về thực đơn và giá cả thì các bạn cũng khỏi lo. Le Corner là cafe cho teen nên giá cả rất phù hợp với túi tiền của chúng mình. Teen hãy cùng xem ảnh để thấy không gian xinh xắn của Cafe “Góc nhỏ” nhé.
|
Quầy bar ở tầng 1 này. |
|
Từ cửa sổ tầng 3 bạn sẽ nhìn thấy vườn hoa xanh mướt và Nhà hát Lớn thế này đấy. |
|
Buổi tối ở Le Corner rất lung linh. ^_^ |
Linh Linh