Lens coffee 79 Quán Thánh, Hà Nội. Một cái biển treo ngay mặt đường của con phố tấp nập, đông đúc người qua lại nhưng phải nhìn thật kỹ mới thấy đấy. Đi vào ngõ một chút xíu thì mới đến được ‘đại bản doanh’ của Lens coffee. Bước vào trong là một không gian khác hẳn, không "lớn tuổi" như cái "mặt tiền" ngoài kia nữa, Lens coffee rất xì-tin, rất nhí nhảnh.
Quán khá nhỏ, chỉ vẹn vẹn có một căn phòng khoảng 30m và một gác xép tí hin. Nhưng được cái ở đây khá yên tĩnh vì cũng cách đường cái vài chục bước chân. Điểm nhấn của Lens là bức tranh lớn họa hai em bé dễ thương cùng lời tỏ tình ‘I love you’ giữa một cánh đồng xanh bao la có hoa và có bướm. Màu xanh của cỏ ấy đã nuốt chửng những tiểu tiết xung quanh cùng những bức tường hoa nhẹ nhàng. Bàn ‘bệt’ và gối được bố trí khắp phòng. Căn phòng vuông vắn và thẳng tắp được ngăn ra bởi những giá sách màu trắng bày đầy đồ dễ thương: một ghánh hoa bán dạo, một chiếc lọ đựng điều ước, một vài bộ bàn ghế tí xíu xinh xinh, một căn nhà gỗ phát sáng,…
Đường lên gác thượng cũng ‘gian nan’ lắm đấy. Cái trần dẫn ở đây thấp dã man luôn. Một người với chiều cao khiêm tốn một chút cũng có thể bị cộc đầu khi đi lên đây. Nhớ cẩn thận nhé!
Tí quên! Các bạn có tò mò muốn biết về cái tên Lens không? Thực ra lúc đầu chị chủ quán ấp ủ một ước mơ mở một quán café nhiếp ảnh nên đã chọn cái tên Lens. Nhưng trong quá trình bắt tay decor quán lại gặp chút vấn đề nên không thể theo ý định ban đầu đến cùng. Đó là lý do không gian quán bây giờ chẳng liên quan đến cái tên Lens của quán chút nào! :D.
Giá cả đồ uống ở đây trung bình từ 15k-28k với các món như Lens special (socola bạc hà, miền nhiệt đới, crepe dâu tây,…), các loại café, nước trái cây, hoa quả dầm, sữa chua (caramen, cacao, thạch, cốt dừa, trộn hoa quả,..), sinh tố,…
Đồ ăn cũng nhiều nè: thịt bò khô, bánh bao sữa, khoai lang chiên, khoai tây chiên, nem chua rán, sandwich, xúc xích,.. giá trung bình từ 15k - 22k.
Cùng đến và say "Hi" với Lens coffee nào!
Hin