Mới đây trong một group tình cảm có một chủ đề: "Đợi đến khi bạn thật sự rung động, chỉ sợ rằng tôi không còn ở đây đợi được nữa" được rất nhiều người quan tâm, thậm chí nhiều người gật gù đồng ý vì "quá đúng". Trong dòng đời tấp nập, có những lúc bạn bị cảm nắng một ai đó hoặc sâu đậm hơn là xuất hiện thứ tình cảm đơn phương buồn - vui - đau đớn có đủ.
Biết khi nào crush mới có tình cảm với mình?, nó có thể là một tuần, một tháng, vài tháng hay đằng đẵng cả năm trời bạn cứ mãi là cái bóng chạy theo họ. Một khi đã dính vào chuyện tình cảm, chẳng ai có đủ lý trí để nói rằng "Người ấy không thích mình đâu, bỏ đi", sẽ có những người cứ nuôi suy nghĩ sẽ có ngày tình cảm của tôi được đáp lại rồi chờ đợi, chờ đợi trong hao mòn.
Trong cuộc sống, bạn sẽ gặp những câu chuyện có kết thúc đẹp hoặc không. Có thể bạn đã chọn đúng người nhưng sai thời điểm, có thể chẳng đúng người đúng thời điểm nhưng vì yêu cứ đâm đầu... nhưng sau cùng bạn nhận được gì ngoài những sự đau đớn tột cùng. Chờ đợi là hạnh phúc, nhưng liệu chờ đợi đến suốt đời có được không khi bên ngoài kia có biết bao người đang chờ bạn, vậy tại sao ta cứ phải mù quáng vì một người không đâu.
Có người nói rằng "Vì họ biết mỗi khi quay đầu vẫn có bạn đứng phía sau nên lúc gần lúc xa, thích thì đến, không lại giống người dưng", nhưng tại sao bạn lại khổ đến vậy, tại sao lại dâng trái tim và sự chân thành cho người coi chúng như một món đồ chơi. Yêu thích không thể điều khiển, nhưng nếu đã tỉnh ngộ, chẳng ai có thể dùng hay từ "chờ đợi" với một tình cảm không có tương lai.
Trên đời này làm gì có ai đợi mãi một người, làm gì có ai mong chờ người không biết trân trọng tình cảm của mình. Nếu bạn đã cố gắng nhưng họ không rung động, không có cảm giác thì hãy dừng lại vì đôi khi họ không xứng có được tình cảm ấy.
Không một ai cứ tiếp tục chờ đợi một người trong vô vọng, đến một lúc nào nữa họ sẽ buộc phải rời đi bởi: "Đợi đến khi bạn nhận ra những thức tôi đã làm vì bạn, chỉ sợ rằng tôi không còn được như trước nữa, không còn thích bạn một cách mù quáng, đến một tin nhắn cũng khiến con tim bấn loạn, một lời rủ đi chơi vu vơ làm tôi vui cả tuần... Suy cho cùng, chưa bao giờ bạn thực sự coi trọng tình cảm của tôi".
Và con người mà, thời gian sẽ cho bạn câu trả lời hoàn hảo nhất về việc "đối phương có xứng đáng để bạn chờ đợi hay không", chờ đợi khiến chúng ta mệt mỏi và muốn buông bỏ, chờ đợi khiến bạn nhận ra có nhiều thứ xứng đáng hơn người ấy và chờ đợi để biết rằng bạn từng ngốc nghếch đến đâu.
Chia sẻ thắc mắc của bạn tại đây.
Chihiro