|
Tác giả Nguyễn Quang Huy (1990), nick name Còi Xương có loạt tranh từ những vật dụng đơn giản được cộng đồng mạng chia sẻ. |
|
Từ những chiếc lá khô, bông hoa, đồ cắt móng tay, chiếc kéo, khẩu trang… Còi Xương đã vẽ nên những tác phẩm dễ thương, giàu hình tượng. |
|
Còi Xương chia sẻ: "Sở thích này đến khá bất ngờ. Mình thích vẽ, từ thể loại tranh màu nước, tranh đồ họa đến vẽ chân dung, tranh phong cảnh... Một ngày đẹp trời mình bị hết giấy vẽ màu nước mà không thể mua được, chán quá mình lôi vài sợi dây thun ra nghịch rồi đăng lên Facebook, không ngờ lại được mọi người hưởng ứng. Mình thấy cũng hay ho nên phát huy nó từ đó tới giờ". |
|
Tác phẩm kute từ chiếc bánh gạo của Còi Xương. |
|
Với Còi Xương, ý tưởng thực hiện thường đến tình cờ, ngẫu hứng. "Khi mình bắt gặp vật gì thú vị thì ý tưởng cứ thế ùa về. Đó có thể là một sáng đi chơi nhặt được bông hoa rụng, hay đi cà phê thấy chiếc thìa... Mọi thứ cứ đến tự nhiên như thế thôi…", Còi Xương tâm sự. |
|
Bức tranh được dựng từ những nhánh cây xấu hổ. |
|
Chàng trai 9x này ít khi để ý đến thời gian hoàn thiện tác phẩm. Khi ý tưởng hiện ra trong đầu, Còi Xương cứ thế làm cho tới lúc hoàn thành. Vì hướng tới sự đơn giản nên đa phần các tác phẩm cũng mất không quá nhiều thời gian. |
|
Tác phẩm Bếp lửa vùng cao từ bông hoa giấy. |
|
Một chiếc kéo đơn giản cũng đủ khiến cho chàng trai sáng tạo nên bức tranh giàu hình tượng. |
|
Với tác giả, để làm nên những bức tranh theo thể loại này cần nhất là sự sáng tạo, làm sao tạo nên những tác phẩm tranh có cảm xúc với người xem. |
|
Trở về tuổi thơ với những buổi chăn trâu, thả diều... |
|
Ngoài sở thích tạo nên những tác phẩm tranh độc đáo này, Còi Xương còn yêu thích âm nhạc, du lịch, hội họa... |
Xem tiếp: Loạt tranh dễ thương từ dây thun, bấm móng tay
Tân Tân
Ảnh: Còi Xương