- Tất cả các em phải nghiêm túc làm bài. Không được quay xuống trừ 4 bạn bàn cuối.
- Các em làm gì thì làm nhưng cái gì cũng phải tế nhị.
- Vào phòng thi thì cuộc đời nở hoa hoặc cuộc sống bế tắc, tùy vào việc các em áp dụng tốt định lý Pyta-liếc như thế nào.
![]() |
Hình minh họa. |
- Khi học bài, lấy ngày họp phụ huynh và cây thước bảng của thầy làm động lực nghe chưa?
- Ngày xưa tôi đã thử hết rồi, nên các em đừng hòng qua mặt tôi.
- Vào phòng thi, cô hỏi học sinh: "Các em có quý tôi không?". Học sinh đồng thanh: "Coooó!". Cô giáo đáp: "Có thì tôi sẽ coi thi chặt hơn".
- "Cẩn thận chém gió bay phao đấy!", câu nói bất hủ của giáo viên Văn.
- Mấy đứa cứ bình tĩnh, tự tin mà làm bài!. Làm không được thì kết luận... đề sai!
Theo Hoa Học Trò