Tôi có nguyên tắc khi chuyển việc: Sang công ty nhỏ hơn thì phải thăng chức, qua công ty lớn hơn phải tăng lương.
Tôi chỉ đi ăn với đồng nghiệp 1-2 lần/ tháng, mặc quần áo của công ty, dùng điện thoại 5 triệu đồng, đi xe máy cũ mua từ năm 1996.
Là thợ sửa máy tính, được trả 17,7 triệu đồng/ tháng nhưng tôi vẫn quyết định nghỉ việc vì sếp tính lương không công bằng.
Em tích góp được 2 tỷ, lương hàng tháng gần 80 triệu. Thời gian gần đây em thường hay buồn, thấy áp lực, bứt rứt, muốn buông bỏ tất cả.
Hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội trong năm 2017 giữ nguyên so với 2016.
Tôi muốn mua nhà để ở cùng mẹ nhưng lương tháng chỉ có 7 triệu, không vay mượn được họ hàng.
Tôi đang làm lương tháng 3 triệu, muốn mua Exciter giá tầm 40 triệu nên có lẽ phải vay thêm người thân. Nhưng như thế thì Tết tới không còn đồng nào về quê. Mong các bạn cho ý kiến (Trần Dư).
Khi chọn số tiền cần rút thì máy báo thẻ sắp đến ngày hết hạn. Chọn tiếp tục, máy nhả thẻ ra, không có tiền, nhưng tài khoản của tôi vẫn bị trừ mất số tiền mình định rút.