Nghiên cứu năm 2019 của Đại học Stanford ghi nhận, trong số hơn một triệu vụ ly hôn của nước Mỹ, gần 70% là phụ nữ đứng đơn.
Tôi 40 tuổi, lập gia đình 15 năm, làm kế toán trưởng cho công ty nước ngoài, ưa nhìn, được khen là trẻ đẹp và giỏi.
Một năm làm bạn, ba năm yêu nhau và hơn một năm lấy nhau, tôi thấy mình sai lầm.
Tôi và chồng ly thân hai năm nay, ra tòa vài lần và đang chờ giải quyết ly hôn của tòa.
Sau bảy năm sống cùng nhau, tôi cứ ngỡ chồng đã bỏ trò đỏ đen nhưng cuối cùng anh vẫn quay lại con đường đó.
Theo phán quyết của tòa, bé ở với mẹ; nhưng tôi không muốn ép con vì sợ ảnh hưởng tâm lý, vẫn cho bé ở với ba suốt tuần qua.
Tôi 29 tuổi, không nghề nghiệp, đã có chồng lo kinh tế; anh lo cho cả gia đình tôi và xây nhà mới cho mẹ đẻ tôi.
Tôi đề xuất ly hôn vì nghĩ nhiều vấn đề xảy ra khi chồng đi công tác, bởi tôi không còn tin sự đứng đắn của chồng, anh đồng ý.
Tôi 31 tuổi, chồng 36 tuổi, kết hôn năm năm, con trai ba tuổi; từ khi cưới, anh thất nghiệp, đến khi có con anh mới đi làm trở lại.
Chúng tôi cách nhau 15 tuổi, cưới năm năm trước, khi đó anh 43 tuổi còn tôi mới tốt nghiệp thạc sĩ.
Tôi 30 tuổi, giáo viên mầm non, thu nhập ổn định nhưng không cao, có bé bốn tuổi và đang mang thai được năm tháng.
Tôi hơn 60 tuổi, các con đã có gia đình, cảm thấy không còn lý do gì để sống cùng chồng trên đất khách quê người nữa.
Nhiều lúc tôi chán chường, nghĩ tiêu cực, muốn bỏ nhà đi nhưng còn con tôi, phải làm sao khi nhà có hai người nghiện cờ bạc.
Tôi sống với con trai bảy tuổi, mới ly hôn chồng, giờ nghỉ việc về quê sống rồi tìm gì đó đầu tư liệu có hợp lý.
Tôi 27 tuổi, chồng 33 tuổi, cưới được ba năm và có bé hai tuổi, hôn nhân đang trên bờ vực tan vỡ.
Tôi được bạn của mẹ mai mối, một tháng sau, tôi cưới chồng.
Chồng không quan tâm, không gần gũi vợ, ngoại tình, khi tôi đòi ly hôn thì anh khóc lóc, níu kéo
Chồng hay đi đêm, vô tâm, không yêu thương và lo lắng cho mẹ con tôi đủ nhiều. Do áp lực và mâu thuẫn, tôi đơn phương ly hôn.
Tôi 30 tuổi, có chồng và bé gái ba tuổi. Tôi hay bị chị chồng trách móc nhưng chồng cũng đồng tình và chẳng bao giờ bênh tôi.
Một ngày, tôi nhận được tin nhắn của em giúp việc, tố chồng tôi có hành vi ôm ấp và gạ gẫm em.