iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • Stars
  • Vbiz
Thứ ba, 10/3/2020, 11:25 (GMT+7)

Lynk Lee: 'Người nổi tiếng không được ưu ái khi cách ly'

Điều kiện sống không bằng ở nhà nhưng Lynk Lee thấy cơ sở vật chất tại khu cách ly đáp ứng đủ nhu cầu của mình.

Lynk Lee sang Hàn Quốc từ 17/2 để thăm bạn bè kết hợp du lịch. Ngày 6/3, khi trở về Việt Nam, anh được đưa đi cách ly tại Trung tâm cách ly quận 7 (TP HCM).

Lynk Lee tại khu cách ly.

Lynk Lee tại khu cách ly.

Chia sẻ với iOne sau bốn ngày ăn ở tập trung, Lynk Lee cho biết Trung tâm cách ly quận 7 khá rộng rãi, thoáng mát. Khu anh ở sạch sẽ, phía trước là khoảng sân rộng, được ngăn bằng rào chắn. Một ngày, anh được ăn ba bữa với các món khác nhau. Đồ ăn được nhân viên y tế mang tới cửa phòng. Món ăn dành cho người bị cách ly khá đơn giản, dễ ăn.

Ngoài chế độ sinh hoạt chung, Lynk Lee cho biết, người nổi tiếng không được ưu ái trong khu cách ly. "Ai cũng được đối xử như nhau. Tôi nghĩ mình chỉ là một công dân trở về từ vùng dịch thôi! Không có chuyện là nghệ sĩ thì bạn sẽ được ưu ái hơn. Nhiều người ở đây cũng nhận ra tôi. Có bạn mới chơi chung nên tôi cũng đỡ buồn. Tôi cũng là một người dễ thích nghi. Sống ở môi trường nào, tôi cũng tồn tại được. Ở khu cách ly không quá bí bách vì tôi biết tự tạo niềm vui cho mình. Không thể nào đầy đủ bằng ở nhà nhưng tôi thấy mọi chế độ sinh hoạt, cơ sở vật chất như vậy là đầy đủ rồi!", anh nói.

Những ngày ở khu cách ly, mẹ Lynk Lee thường gọi điện, cập nhật tình hình sức khỏe của anh. Mẹ dặn anh cẩn thận, giữ gìn sức khỏe. Lynk Lee nhận thấy mọi người xung quanh chấp hành khá tốt quy định phòng dịch ở trung tâm cách ly. "Có nhiều người đòi hỏi phòng có thêm máy lạnh nhưng không thể đáp ứng hết được nhu cầu", anh kể.

Bằng kinh nghiệm tự cách ly tại Hàn Quốc hơn hai tuần và bốn ngày sống tập trung, Lynk Lee khuyên mọi người không nên lo lắng, căng thẳng mà phải bình tĩnh, cập nhật tin tức từ những nguồn chính thức, đã được kiểm chứng bởi các cơ quan có thẩm quyền. Không nên tin hay vội lan truyền những thông tin thiếu kiểm chứng, sai lệch trên mạng xã hội.

"Mọi người cần khai báo y tế trung thực để ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh. Thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay và đừng đến những nơi quá đông người", anh nói.

Trước Lynk Lee, BB Trần và Hải Triều cũng đến Hàn Quốc vào thời điểm nước này bùng phát dịch. Trở về Việt Nam tối 25/2, cả hai tự cách ly tại nhà trong 14 ngày và được các nhân viên y tế đến kiểm tra mỗi ngày. Họ phải hủy bỏ công việc đã nhận từ trước trong khoảng thời gian này. Châu Bùi, Tiên Nguyễn, Vũ Khắc Tiệp cũng đang bị cách ly tập trung ở TP HCM sau khi trở về từ Milan và Paris.

Tính đến 10/3, tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới là 114.343, với 4.025 người chết và 63.997 trường hợp hồi phục, theo Worldometers. Bộ Y tế Việt Nam đã xác nhận 31 ca nhiễm nCoV, trong đó 16 ca được chữa khỏi.

>>>Xem thêm một số hình ảnh tại trung tâm cách ly quận 7

Thiên Anh

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn