Trên trang cá nhân tối 3/12, Thảo Vy - bà xã Mạc Văn Khoa - chia sẻ khoảnh khắc cả hai hạnh phúc, cầm tờ giấy đăng ký kết hôn. "Ngày đẹp, tháng đẹp, năm đẹp, tự nhiên cầm tờ giấy thấy cũng vui vui, nao nao trong lòng. Hạnh phúc của hai đứa sau 5 năm 6 tháng đơn giản bằng một tờ giấy chứng nhận và một cục kim cương hơn 8 tháng sắp ra đời. Cảm ơn anh, gia đình, bạn bè và tất cả", cô chia sẻ.
Thảo Vy tiết lộ với iOne vợ chồng cô dự định đăng ký kết hôn từ lâu nhưng chưa có thời gian đi do công việc của Mạc Văn Khoa khá bận rộn. Hôm 2/12, nhân tiện ông xã được nghỉ, anh đưa cô đi đăng ký kết hôn. Quen nhau hơn 5 năm, sắp chào đón thiên thần nhí đầu lòng nhưng Thảo Vy và Mạc Văn Khoa đều hồi hộp khi làm thủ tục. "Chưa bao giờ ký giấy mà tim đập thình thịch như vậy. Cảm ơn em đã chịu khó làm vợ anh", Mạc Văn Khoa nhắn vợ.
![]() |
Mạc Văn Khoa và bà xã đăng ký kết hôn sau 5 năm yêu, chung sống. |
![]() |
Thảo Vy hồi hộp khi cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn. |
Hôm 10/10, Mạc Văn Khoa ra mắt MV kỷ niệm tình yêu cùng Thảo Vy và tiết lộ bạn gái đang mang thai con đầu lòng. Nam diễn viên 28 tuổi cho biết, 5 năm bên nhau không phải thời gian quá dài nhưng cả hai đã trải qua đầy đủ buồn vui. Năm nay, vì dịch bệnh, anh nợ cô "một ngày chúng ta nắm tay nhau bước lên lễ đường". Tuy nhiên, anh hứa đền bù gấp 1.000 lần. Anh tin ngày trọng đại sẽ ý nghĩa hơn nhiều nếu có thêm sự xuất hiện của một thiên thần. Anh khẳng định mình và bạn gái đã sẵn sàng, chỉ chờ ngày con chào đời.
Hiện, Thảo Vy đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ. Cô tăng 9 kg, được ông xã hết mực yêu thương, chăm sóc chu đáo. Cô gửi lời cảm ơn đến ông xã tương lai: "5 năm thanh xuân mẹ ở bên cạnh bố, mẹ chưa bao giờ hối hận và nuối tiếc điều gì. Bố mẹ đã cùng nhau vượt qua biết bao thăng trầm, chông gai của cuộc sống để có được những ngày hạnh phúc 'theo cách của mẹ' như hôm nay. Mẹ cảm ơn bố đã mang con đến bên mẹ".
Mạc Văn Khoa và Thảo Vy có 5 năm gắn bó. Cả hai xuất hiện cùng trong nhiều sự kiện, các buổi ghi hình game show. Mạc Văn Khoa cho biết, bạn gái là người đồng cam cộng khổ với anh suốt những năm qua. "Nhiều khi tôi thương người yêu vì bị mọi người bàn ra tán vào. Họ nói 'vì sao thằng này xấu mà yêu được người dễ thương như vậy?'. Nhưng mọi người không biết rằng, chúng tôi yêu nhau từ khi tôi chưa thi Cười xuyên Việt".
Thời điểm mới yêu, Á quân Cười xuyên Việt và bạn gái khổ vì chẳng có gì trong tay. Nhiều lần, Khoa không dám rủ bạn gái đi chơi vì không có tiền. Vy chấp nhận yêu Khoa khi anh "chẳng có gì ngoài tương lai mù mịt". Cô luôn động viên anh kiên trì với công việc. Họ tin khi cả hai ở cạnh nhau trong thời điểm khó khăn nhất thì mọi khúc mắc có lớn thế nào cũng sẽ vượt qua được và giải quyết dễ dàng.
Thiên Anh