iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • Thể thao
Thứ tư, 20/10/2010, 17:12 (GMT+7)

Mai Phương: 'Mẹ chính là người bạn lớn trong đời'

Cùng nghe hoa khôi wushu Nguyễn Mai Phương chia sẻ về đam mê với nghiệp võ và tíu tít khoe về người mẹ kính yêu của bạn ấy nhé!

>> Hoa khôi wushu rạng rỡ trong chiều thu Hà Nội

- Chào Mai Phương, đã rất lâu rồi khán giả yêu Wushu không thấy Phương trên thảm đấu, bạn cũng không có tên trong danh sách tham dự ASIAD 16 sắp tới, vì sao vậy?

Cuối 2009, trong thời gian thi đấu Asian Indoor Game và chuẩn bị Seagames, mình đã gặp phải 1 chấn thương nghiêm trọng, đầu gối bị đứt dây chằng và vỡ sụn. Đầu năm 2010 mình đã có 1 ca phẫu thuật tái tạo dây chằng và phải nghỉ thi đấu 1 năm chờ hồi phục.

99-232344-1371521977_500x0.jpg

- Chấn thương của Phương giờ ra sao rồi?

Đầu gối của mình bây giờ đã ổn định và không có biến chứng gì. Nhưng yêu cầu của bác sĩ là phải nghỉ đúng 1 năm mới được tiếp tục thi đấu đỉnh cao, vì vậy mình phải tuân thủ thôi, nếu không muốn nhanh chóng chấm dứt con đường thể thao chuyên nghiệp (cười).

Hằng ngày mình vẫn dành thời gian như các VĐV khác để luyện tập tăng sức mạnh chân và giữ phong độ.

- Trong thời gian bình phục chấn thương, tớ được biết Phương đã tham gia làm báo - công việc mà Phương yêu thích từ lâu. Bật mí chút xíu về công việc mới toanh này đi?

Cộng tác viên báo chí là công việc mà mình yêu thích từ lâu nhưng chưa có thời gian và cơ hội tiếp cận. Trong giai đoạn hồi phục chấn thương này không quá bận rộn nên mình đã thử sức một chút trong lĩnh vực phóng viên thể thao và stylish trong các bộ ảnh thời trang.

Hy vọng sẽ học hỏi được nhiều kinh nhiệm và đem những tâm tư của các vận động viên như mình đến gần độc giả hơn.

450-877815-1371521984_500x0.jpg

- Giữa vận động viên, cộng tác viên thể thao và stylish, bạn thấy thích việc nào nhất?

Mỗi công việc mang lại cho mình những cảm xúc khác nhau. CTV báo chí và Stylist là những công việc mới mẻ mình đang thử sức nên rất hứng thú. Nhưng VĐV Wushu là đam mê của mình, mình sẽ không dừng lại khi vẫn còn có thể tiếp tục cống hiến.

- Có ý kiến cho rằng học võ chỉ là để đi đấm đá, chỉ muốn ra oai, phô trương sức mạnh với người khác, Phương nghĩ sao về điều này?

Trước hết mình muốn khẳng định 1 điều, những người học võ chân chính không sử dụng võ như công cụ để phô trương thế mạnh, học võ để tự vệ và rèn luyện thân thể. Ngoài ra võ thuật còn dạy ta cách sống, cách làm người chứ không chỉ đơn thuần ở những đòn thế tay chân. Không riêng gì Wushu mà nhiều môn võ khác cũng mang những nét tinh hoa đòi hỏi sự khéo léo. Vẻ đẹp của võ thuật không chỉ nằm ở sức mạnh mà.

maiphuong3-189137-1371521990_500x0.jpg

- Ngoài giờ tập, Phương còn luyện thêm đàn nữa đúng không? Có một chút gì hơi mâu thuẫn ở đây khi 1 cô gái rất mạnh mẽ trên thảm đấu với trường quyền, kiếm, thương, lại có thể đắm chìm cảm xúc trong những giai điệu du dương của đàn piano?

Tận hưởng âm nhạc là 1 trong những cách thư giãn của mình. Mỗi lần luyện nhạc Phương cảm thấy rất dễ chịu. Âm nhạc làm cho người ta thấy yêu đời hơn, quên đi những lo toan bộn bề của cuộc sống. Ai bảo con gái học võ như mình là khô khan đúng không?

me-751237-1371521992_500x0.jpg

Mai Phương, mẹ và em gái

- Mai Phương có vẻ lãng mạn đấy chứ nhỉ, khác hẳn với những gì mình tưởng tượng về con nhà võ. Vậy ngày 20/10 này, Phương đã có dự định gì để kỉ niệm ngày "nữ quyền" chưa?

Cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. Mình sẽ mua một bó hoa thật to để tặng mẹ. Mẹ luôn là người ở bên, chăm sóc và động viên mỗi khi mình gặp khó khăn trong cuộc sống. Mẹ chính là người bạn lớn trong đời. Mẹ không bao giờ bắt mình phải làm thế này, thế khác mà chỉ đưa ra những lời khuyên, góp ý và để tự mình quyết định. Mình yêu mẹ vì điều đó.

Tối 20/10, Phương sẽ cùng mẹ nấu một bữa ăn thật ngon để chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Sau đó, mình sẽ rủ các bạn gái thân thiết đi xem phim, mặc một chiếc váy thật đẹp và post thật nhiều hình lên FaceBook...

Cám ơn Phương, chúc bạn nhanh chóng hồi phục chấn thương để tiếp tục giành được thật nhiều huy chương vàng cho wushu Việt Nam nhé!

Bài và ảnh: Hồng Minh

Xem hoa khôi wushu pose hình đẹp miễn chê nhé!

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn