Man City là một trong những đội bóng giàu nhất trên thế giới với sự hậu thuẫn của các ông chủ người Ả Rập. Điều đó đồng nghĩa với việc lương của các cầu thủ Man xanh luôn cao ở mức ngất ngưởng.
Thế nhưng không phải cứ tiền nhiều là người ta sẽ thoáng, các ngôi sao của sân City of Manchester đã khiến thiên hạ phải lác mắt với kiểu ki bo có một không hai của mình.
|
Các sao Man City lũ lượt kéo nhau đi ăn tiệc |
Rầm rộ kéo nhau đến ăn mừng giáng sinh sớm tại một tiệm ăn Italia, Piccoliono, các cầu thủ Man City được phục vụ, "hầu hạ" như những ông hoàng. Nào là mang rượu đến cho anh Shaun Wright- Philipps, nào là mang khăn ăn tận miệng cho Adam Johnson, nào là chạy tới chạy lui nghe anh Yaya Toure sai bảo... Các sao được dịp là cứ thi nhau hò hét, sai khiến điên đảo, trong khi những nhân viên phục vụ cứ tối tăm mặt mũi, chóng hết cả mặt.
Ừ thôi thì cả năm mới có một lần, cố gắng một tí rồi lúc nữa các "thượng đế" boa cho ít tiền cũng đáng. Năm ngoái, khi các sao Chelsea cũng tụ tập ở đây, mỗi chú phục vụ nhận được những 1000 bảng cơ. Ây za, mà Man City còn giàu hơn í chứ, có khi lần này lại được 2, 3 nghìn bảng như chơi. Với suy nghĩ như thế, nhân viên nào cũng "rắp tâm hầu hạ" chu đáo nhiệt tình.
|
Nhà hàng kiểu Ý, Piccoliono - nơi các cầu thủ Man City tổ chức tiệc mừng giáng sinh sớm |
Khi các sao đánh chén no say là lúc các nhân viên hí hửng mang hóa đơn ra thanh toán. Chú nào mặt mũi cũng hớn ha hớn hở, mắt sáng rực chờ "mấy ông hoàng Man City" cho ít tiền boa. Nhìn thấy Shaun Wright - Philips móc túi lấy tiền, ai cũng cười mừng thầm.
Nhưng hỡi ôi, ngôi sao của tuyển Anh rút ra đúng 1,48 bảng boa cho các nhân viên phục vụ. Mấy chú lúc nãy hí hửng giờ mặt ai cũng ngắn tũn, chẳng thể tin nổi vào mắt mình. Thất vọng trước sự keo kiệt của mấy sao Man xanh, một nhân viên hục hoặc nói: "Họ kiếm cả trăm nghìn bảng mỗi tháng nhưng boa cho chúng tôi còn chẳng bằng những người khách bình thường khác, trong khi họ được phục vụ chẳng thiếu cái gì. Họ là các sao của Manchester City ư? Có mà Meanchester City thì có". (Mean : Keo kiệt, bủn xỉn).
Một nhân viên khác nói thêm: "Bạn có tin nổi không khi hóa đơn thanh toán của họ chỉ hết có 400 bảng, chưa bằng một nửa số tiền boa mà chúng tôi nhận được từ các cầu thủ Chelsea năm ngoái. Họ gọi những món ăn kiểu Ý nhưng lại chia nhau từng mẩu bánh mỳ, rồi uống những loại rượi hết sức bình dân. Chúng tôi cứ nghĩ đó chỉ là bữa dạo dầu, nhưng ai ngờ ngồi mấy tiếng đồng hồ mà họ cũng chỉ dùng có thế".
Trung Anh