Sharon Dacera, mẹ của Christine, xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Philippines ngày 12/1. Nhắc tới con gái, Sharon vẫn chưa thể nguôi ngoai đau buồn, bà nói những người bạn của Dacera đáng ra có thể làm nhiều hơn thế để cứu cô. Bà nhắc tới Rommel Galido, vì đã không chăm sóc Christine ngay cả khi cô phàn nàn về đồ uống. "Nếu cậu ấy biết rằng con gái tôi cảm thấy không được khỏe trong người, cậu ấy nên gọi đến phòng khám của khách sạn nhờ giúp đỡ. Khách sạn luôn có nhân viên y tế túc trực ở đó, không phải sao", Sharon nói.
Rommel Galido (29 tuổi) - người ở cùng Christine Dacera trong phòng 2209 - trước đó đưa ra lời khai rằng Christine Dacera từng phàn nàn về việc có người đàn ông tham dự bữa tiệc đã bỏ 'thứ gì đó' vào đồ uống của cô ấy. Tuy nhiên khi ấy Galido nghĩ cô say quá nên không để ý đến lời nói này và tiếp tục ngủ. Sharon hy vọng chân tướng sự việc sớm sáng tỏ: "Tôi hy vọng Rommel chỉ nói ra sự thật, nếu cậu ta coi Christine là bạn, là em gái thật sự. Cậu ta là một trong những người duy nhất ở bên con tôi trong đêm đó.
![]() |
Sharon Dacera khóc thảm khi biết tin con gái tử vong. |
Phía luật sư của gia đình Dacera tin rằng có một trò xấu xa nào đó liên quan đến cái chết của nạn nhân. "Đối với tôi, con gái tôi đã bị cưỡng hiếp. Nếu bất cứ ai nhìn thấy thi thể của Christine lúc đó, với ai từng làm mẹ chắc chắn sẽ cảm thấy nỗi đau mà Christine phải gánh chịu. Nhưng con gái tôi không thể nói được điều gì nữa vì nó đã qua đời", bà Sharon và một mực khăng khăng "ai đó đã trộn một loại thuốc vào đồ uống của con gái".
"Đó là một tội ác, con gái tôi đã chết. Những người có trách nhiệm phải trả giá trong cái chết của con gái tôi. Đó là công lý cho chúng tôi. Có những vết rách bên trong người con gái tôi, các vết bầm tím trên tay, đùi và đầu gối, tại sao nó không được viết (trong khám nghiệm). Tôi không thể chấp nhận việc khám nghiệm tử thi mà họ đã thực hiện", Sharon chia sẻ.
Theo Inquirer, luật sư cố vấn Brick Reyes của gia đình cho biết: "Chúng tôi tin rằng có thể chứng phình động mạch là một nguyên nhân dẫn tới tử vong, nhưng cũng rất có thể điều đó được kích hoạt bởi vụ hành hung trước khi cô ấy qua đời".
![]() |
Christine Dacera |
Christine Dacera (23 tuổi) được phát hiện tử vong trong bồn tắm khách sạn Garden City Grand ở Makati, Philippines vào ngày đầu năm mới. Cô nhận phòng để tổ chức đêm tiệc đón giao thừa theo hình thức mở, có cả những người đàn ông mới quen theo kiểu "bạn của bạn".
11 người đàn ông tham dự bữa tiệc trở thành nghi phạm liên quan trong cáo buộc tạm thời "giết người hiếp dâm" của cảnh sát đệ trình hôm 2/1. Ba người trong số đó bị bắt nhưng đã được thả do "cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát Makati chưa đủ kỹ lưỡng". Văn phòng Công tố thành phố Makati cho biết "các bằng chứng được nộp chưa đủ để xác minh việc Dacera có bị tấn công tình dục hoặc cưỡng hiếp".
Báo cáo khám nghiệm tử thi đưa ra sau đó nói rằng không có dấu vết tinh dịch trên thi thể nạn nhân, trái ngược với tuyên bố khám nghiệm sơ bộ trước đó của cảnh sát trưởng Makati Harold Depositar. Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) cũng thừa nhận có sơ suất trong cuộc điều tra, trong số những sai sót này là việc khám nghiệm tử thi không được tiến hành trước khi xác của Dacera được đem đi ướp.
CCTV ghi lại sự việc.
Dưới sự ra chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (DOJ) Menardo Guevarra, Cục Điều tra Quốc gia (NBI) đang tiến hành cuộc điều tra riêng biệt về cái chết của Dacera. Việc khám nghiệm tử thi lần thứ hai trên thi thể của Dacera và kết quả dự kiến sẽ được công bố trong tuần này. Tuy nhiên, Phó Giám đốc NBI, ông Ferdinand Lavin, nói rằng việc khám nghiệm lại tử thi cũng rất khó xác định được việc Dacera có bị lạm dụng tình dục hay không vì một số bằng chứng thu thập đã bị "hủy hoại" do thi thể được ướp trước đó.
Xem thêm:
- Một nghi phạm có thể đã bỏ 'thứ gì đó' vào rượu của Á hậu Philippines
- Thêm CCTV về khoảnh khắc cuối cùng Á hậu Philippines được nhìn thấy còn sống
- Nghi phạm khai Á hậu Philippines vẫn còn thở khi được tìm thấy lần đầu trong bồn tắm
- Toàn bộ diễn biến vụ việc Á hậu Philippines tử vong trong khách sạn
Huyền Anh (Theo Inquirer, news.com.au)