Vào 21h30 ngày 31/1, một cậu bé 6 tuổi một mình ngồi làm bài tập về nhà tại một sân quần vợt ở Singapore đã làm xôn xao dân cư mạng. Cậu cho biết mẹ đã ép cậu đến sân quần vợt đề làm bài tập rồi bỏ đi, bỏ mặc cậu âm thầm ngồi cô đơn trong bóng đêm.
![]() |
Cậu bé ngồi một mình trên một chiếc ghế nhựa màu xanh và cái ghế dài của sân quần vợt được cậu sử dụng như một chiếc bàn học thực sự. |
Sau vụ việc, cư dân mạng đã nhanh chóng truyền nhau những hình ảnh này và đều tỏ ý phẫn nộ với hành động nhẫn tâm của người mẹ. Họ cho rằng thật không nên chút nào khi để một đứa trẻ một mình giữa một nơi nguy hiểm như vậy. Giả sử như gia đình của họ khó khăn không có nơi học tập cho con, hoặc phạt con thì người mẹ cũng không nên bỏ đi như thế. Trong khi đó, ở nhà mình, các bậc phụ huynh có con cấp 2 cấp 3 ngồi trong phòng học bài khuya mà lắm lúc cũng không yên tâm, chứ đừng nói là con đang ở ngoài đường trong đêm tối, các bạn nhỉ!
Hạnh Thảo