Sáng 20/4, một bảo vệ của chung cư Xuân Mai Complex (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, khoảng 20h30 ngày 19/4, ông và nhiều bảo vệ khác nhận tin một bé gái rơi từ tầng 24 xuống đất tử vong ở tòa G.
"Khi bé gái rơi xuống đất, một số người dân đi tập thể dục phát hiện và gọi chúng tôi. Có người phụ nữ trung tuổi chứng kiến toàn bộ sự việc, thương xót cháu bé chân tay bủn rủn không đi nổi", nam bảo vệ kể lại.
![]() |
Hình ảnh người mẹ (áo trắng) gào khóc khi nhận tin. |
Chị Trang, sống tại chung cư HH2 Xuân Mai nghe thông báo sự việc từ loa của tòa nhà. Khi chị xuống đến nơi, đã có rất đông người dân ở hiện trường. "Tôi vừa đến nơi thì mẹ cháu bé cũng vừa xuống. Nhìn thấy con, chị ấy gào khóc thảm thiết: 'Con ơi, con về với mẹ, sao con bỏ mẹ mà đi vậy con ơi. Anh ơi, đưa con về nhà đi, anh giết em đi, em không thiết sống nữa, mọi người ơi trả lại con cho em'. Tôi cũng là một người mẹ nên khi chứng kiến cảnh ấy không thể nào cầm được nước mắt", chị Trang nói.
Đến khoảng 22h cùng ngày, thi thể cháu bé được đưa khỏi hiện trường.
![]() |
Người thân gào khóc khi nhận tin bé gái 4 tuổi tử vong thương tâm. |
Theo lãnh đạo UBND phường Yên Nghĩa, gia đình này mới thuê nhà ở chung cư này được mấy hôm, bố cháu bé đi làm xa. Thời điểm xảy ra sự việc có hai mẹ con ở nhà. Người mẹ đang dọn dẹp ở bếp, còn cháu bé ở trong phòng ngủ chơi. Phòng ngủ của gia đình có cửa sổ thoáng nên cháu bé trèo lên nghịch. Do mới chuyển đến nên gia đình chưa kịp lắp tấm lưới bảo vệ..
Xem thêm: Rơi từ tầng 24 khu chung cư, bé gái 4 tuổi tử vong
Thúy Quỳnh