Một ngày sau khi nhận tin con trai thứ ba - Đào Văn Thịnh (42 tuổi) - sát hại bố mẹ vợ và vợ sáng 28/6, bà Hoàng Thị H (75 tuổi, trú thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) vẫn chưa thể tin nổi.
Gia đình bà biết chuyện vợ chồng Thịnh bất hòa được một thời gian. Sáng 26/6, chị Đ.T.S (43 tuổi, vợ Thịnh) xin về nhà bố mẹ đẻ, biết chẳng thể hàn gắn, bà H ngậm ngùi không nói. "S về làm dâu cũng 10 năm nay, hai mẹ con sống không có điều tiếng gì. Tôi rất hiểu và thương con, nhiều lúc hai mẹ con cũng tâm sự. Cháu S là con dâu hiếu thảo. Tôi có bảo với hai con, nếu không chung sống được với nhau thì thôi, đường ai nấy đi, sau này không đụng chạm đến nhau nữa", bà H nói.
Sáng 28/6, bà thấy con dâu về bảo Thịnh đưa sổ hộ khẩu rồi cả hai rời khỏi nhà. Lúc này bà H chỉ nghĩ "chắc chúng nó đưa nhau đi ly hôn" rồi tiếp tục làm vườn. Một lúc sau, ông Đào Văn T (75 tuổi, chồng bà) hớt hả tìm vợ: "Thằng Thịnh gây họa bên nhà thông gia rồi". Ở ngoài vườn nghe không rõ, bà còn bảo chồng chạy sang nhà S nói "ông bà thông gia tạm tránh đi", nhưng không ngờ mọi chuyện đã quá muộn.
"Nó có bức xúc gì thì chết mình nó thôi giờ lại gây ra tội để các con nhỏ phải chịu. Các cháu tôi sẽ đi về đâu", bà H chua xót.
Gạt nước mắt, bà H cho biết 10 năm trước Thịnh kết hôn với S - là người cùng làng. Một thời gian sau hai vợ chồng đi làm ăn xa và có với nhau 2 con gái (cháu 9 tuổi, cháu 3 tuổi). Cả hai cháu giờ ở với ông bà nội và rất ngoan.
"Từ lúc sinh ra đến giờ hai đứa nhỏ chưa bao giờ rời xa mẹ. Thường ngày, S đi làm về muộn các cháu cũng thức để chờ mẹ về ăn cơm. Cứ tối muộn không thấy mẹ là hỏi mẹ đâu. Giờ mọi chuyện đã ra nông nỗi này, vợ chồng tôi chả còn thiết gì nhưng thương hai cháu nhỏ quá. Còn sống thì còn nuôi các cháu chứ tương lai không biết sẽ đi về đâu", bà nói.
![]() |
Hàng xóm, người thân xót thương trong đám tang chiều 28/6, đưa ba người trong một gia đình về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Đ.T. |
Lãnh đạo công an xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) cho biết, hơn 8h ngày 28/6, Đào Văn Thịnh tới công an xã đầu thú về việc giết người. Lúc đó người này ăn mặc gọn gàng, người sạch sẽ, không có nhiều biểu hiện bất thường và nói vừa giết ba người.
Hiện trường cho thấy bố vợ Thịnh tử vong tại ghế uống nước ngoài sân, còn mẹ vợ và vợ Thịnh tử vong ở cuối sân gần đầu ngõ.
Tại cơ quan điều tra, Đào Văn Thịnh đã khai nhận hành vi phạm tội nhưng kết luận cuối cùng của vụ án vẫn còn phụ thuộc vào cơ quan điều tra.
"Trước khi xảy ra vụ án, chị S có đến UBND xã Quỳnh Hoa xin các thủ tục để chuyển giấy ly hôn", vị đại diện cho hay.
Khoảng 8h06 ngày 28/6, Đào Văn Thịnh (42 tuổi), trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ đến nhà ông Đ.Đ.C (75 tuổi), bà V.T.M (75 tuổi) là bố mẹ vợ ở cùng thôn để nói chuyện. Mâu thuẫn xảy ra, Thịnh dùng dao chém vào người bố mẹ vợ và vợ là chị Đ.T.S (43 tuổi), làm các nạn nhân tử vong tại chỗ.
Công an tỉnh Thái Bình đã tạm giữ Đào Văn Thịnh để làm rõ vụ việc.
Xem thêm: Thảm sát ở Thái Bình, 3 người trong gia đình tử vong
Thúy Quỳnh