Sau gần 2 ngày xảy ra sự việc, cảnh sát xác định người mẹ bị con trai giữ cho bố đánh đến gãy cổ chỉ bị thương ở một số phần mềm, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe.
Nằm trên giường bệnh, bà Lê Thị Liên (53 tuổi ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) kể, tối 18/9 do có nhắc nhở vài câu, con trai của bà là Nguyễn Tú Khôi (27 tuổi) đã đưa bà lên phòng khóa trái cửa để đánh đập. Khi sự việc xảy ra, ông Nguyễn Đình Tiến (56 tuổi) chạy lên to tiếng với vợ và có lời lẽ không lịch sự.
Theo lời tố cáo của bà Liên, con trai tên Khôi và người chồng đã lao vào đánh tới tấp dù bà đã van xin. Nghe tiếng kêu, một người hàng xóm chạy sang đập cửa nên sự việc được dừng lại. Cảnh sát có mặt sau đó ít phút.
Một số tờ báo dẫn lại lời tố của bà Liên rằng bà bị chồng và con đánh đến gãy cổ. Ngoài ra, ông Tiến còn nói: “Đánh chết nó đi để tao còn lấy vợ mới”.
Bà Liên đang điều trị trong bệnh viện, cổ có thể cử động quay phải, quay trái. |
Trao đổi với VnExpress chiều 20/9, trung tá Đào Đức Thảo, trưởng công an phường Tương Mai cho biết sức khỏe mẹ Khôi không có gì nghiêm trọng, căn cứ theo kết quả khám thương tại bệnh viện Thanh Nhàn. Theo đó, người mẹ tố con bất hiếu này không bị gãy cổ hay gãy xương ở bất cứ đâu, ổ bụng bình thường, nạn nhân chỉ bị đa chấn thương phần mềm. Bác sĩ bệnh viện Thanh Nhàn cũng khẳng định bà Liên không bị gãy đốt xương nào.
Trước đó, tối 18/9, do bất đồng quan điểm, bà Liên có đập phá một số tài sản trong nhà. Ông Tiến và con trai là Khôi vào can ngăn. "Chắc chắn có sự giằng co với nhau nhưng không đến mức đánh đập hành hạ như bà Liên tố với một số cơ quan báo chí. Ông Tiến và cậu con trai là người có học thức...", trung tá Thảo khẳng định.
Công an phường xác định, bà Liên và ông Tiến đã ly thân chục năm trước song vẫn sống cùng nhà. Cuộc sống gia đình thường xảy ra xích mích, lời qua tiếng lại. Bố của Khôi là giáo viên dạy toán một trường THCS. Qua làm việc với nhà trường, công an cho biết từ trước đến nay người đàn ông này sống khép kín, chưa có bất cứ điều tiếng gì. Bà Liên sau khi nghỉ hưu có bán thêm hàng nước ở đầu ngõ.
Vụ án chưa đủ cơ sở để khởi tố nên đêm 19/9, ông Tiến và Tú Khôi đã được công an cho về nhà.
Anh Tuấn