Tôi từng thấy cuộc đời của mình thật tẻ nhạt, vô nghĩa vì không được quyết định bất cứ việc gì, từ học cho đến yêu.
Mẹ và con gái luôn có những điểm chung đặc biệt và khi cả hai có cùng các biểu cảm hay mặc đồ đôi thì càng ấn tượng.
Yêu thích những bộ váy bồng bềnh, say mê những câu chuyện cổ tích, bà mẹ trẻ Thúy Hằng đã biến ước mơ của mình thành chuyện thật bằng bộ ảnh tuyệt đẹp chụp cùng con gái.
Có bầu ở tháng thứ 7, chị Ngọc Thảo (TP HCM), đã lưu lại dấu ấn đặc biệt khi đang tận hưởng niềm hạnh phúc bình yên bên cô con gái 7 tuổi và đón chờ bé thứ hai còn nằm trong bụng.
Mấy cô bạn thân không thể cùng bạn đi sửa móng, làm tóc? Đừng lo, hãy rủ con gái. Bé sẽ rất thích thú khi tham gia các việc này cùng mẹ.
Xem các bức ảnh dưới đây, bạn sẽ khó mà tưởng tượng được đó là hai người khác nhau cả thế hệ.
Tết tóc thành hai bím nhỏ xinh từ đỉnh đầu xuống gần giống nhân vật Anna trong "Nữ hoàng băng giá". Tết xong có thể cột lại như một lồng chim trên đầu...
Khi con gái bước vào tuổi dậy thì, chị Uyên chăm con cẩn thận hơn cả hồi cháu học mầm non, đưa đón đi học hàng ngày dù trường cách nhà chỉ khoảng một km.
Con gái tôi học lớp 10. Gần đây tôi thấy cháu đòi ăn diện, thích sơn móng tay, móng chân màu mè, còn dùng mỹ phẩm bôi môi, kẻ mắt.
Stephanier Er chụp những bức ảnh cô con gái say ngủ, sử dụng các vật dụng trong nhà cắt theo hình dáng ngộ nghĩnh.
Mẹ mê mẩn những lúc đưa và đón con đi học về. Những lúc đó, mẹ là của riêng con, trọn vẹn, nghe con kể bao chuyện ở trường, ở lớp.
Bim đi học mẫu giáo được gần một năm nhưng chẳng thuộc lời một bài hát nào trọn vẹn cả. Về nhà, cô nàng cũng không thích hát mà chỉ nhảy điệu Gangnam Style.
Mẹ bị đau răng, bữa tối ngồi nhai cơm trệu trạo. Chip quay sang mẹ giọng đầy lo lắng:
Các bé gái có những đặc thù riêng so với bé trai. Trong cuộc sống, các bé gái điệu đàng hơn và cũng giàu tình cảm hơn…
Khi chị Khánh Linh được 2 tuổi, một lần mẹ nói vui: "May mà Khánh Linh giống bố nên có nước da trắng".