- Chào Midu! Năm 2011 đã trôi qua. Giờ nhìn lại, bạn sẽ nói gì về năm qua của mình chỉ trong 3 từ?
Đó là hạnh phúc, thành công và may mắn. Năm qua là một năm thật hạnh phúc với Midu bởi mọi thành viên trong gia đình Midu đều mạnh khỏe, bình an và lúc nào bên Midu cũng có những người bạn sẵn sàng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Đây cũng là năm khá thành công khi Midu hoàn thành năm học ở trường với kết quả cao, công việc thuận lợi, kinh doanh shop thời trang phát triển. Và Midu đặc biệt may mắn trong khi có cơ hội thử sức trong phim điện ảnh đầu tay "Thiên mệnh anh hùng".

Nữ hiệp xinh đẹp Midu trong "Thiên mệnh anh hùng". Vai diễn Hoa Xuân trong phim "bom tấn" này cũng là thành công lớn nhất của Midu trong năm 2011.
- Midu có phải hi sinh gì cho những may mắn ấy?
Nếu lúc nãy, Du dùng 3 tính từ thì ở câu hỏi này, Midu sẽ dành 3 danh từ để trả lời. Đó là mồ hôi, máu và nước mắt. Midu đã trải qua rất nhiều gian khổ và phải rất cố gắng mới vượt được qua. Du đã mất hai tháng rưỡi tập võ, ba tháng rưỡi quay phim xa nhà và bao lần chấn thương suốt những ngày rong ruổi với đoàn phim.
Du đã từng bị con ngựa chạy hăng máu hất tung xuống đất, bị vấp té khi đang quay đến bong gân chân trái, chảy máu phải băng bó suốt mấy ngày. Trong một cảnh quay lớn, Midu được anh Huỳnh Đông bế trên tay bỏ chạy nhưng đang chạy thì anh bị vấp thành ra Du ngã đập người xuống nền đá, còn bị anh Đông ngã té chồng lên người. Chia sẻ vài kỉ niệm để mọi người hiểu Du đã phải "bầm dập" cỡ nào sau phim này.
- Vai Hoa Xuân của Midu được đánh giá là "chất nhất" trong sự nghiệp điện ảnh của bạn. Midu nhận xét thế nào về vai diễn điện ảnh đầu tiên này?
Sự nghiệp điện ảnh của Midu chỉ mới bắt đầu thì đâu thể khẳng định vai nào sẽ “chất nhất”. Midu còn muốn mình phát triển sâu hơn nữa với nghệ thuật thứ bảy này. Tuy nhiên, không thể phủ nhận đây là một vai diễn đầy hấp dẫn. Nó không chỉ khiến Midu hứng thú bởi là phim hành động, võ hiệp mà đặc biệt, tính cách và tạo hình nhân vật Du thủ vai cũng rất lôi cuốn. Với Midu vai diễn Hoa Xuân trong Thiên mệnh anh hùng chính là thành công lớn nhất của bản thân trong năm 2011 này.
Một năm quá bận rộn cho công việc, chưa dành thời gian chăm sóc bản thân, đó là điều khiến hotgirl xinh đẹp Midu hối tiếc về năm 2011 vừa qua.
- Vậy thất bại lớn nhất của Midu trong năm qua là gì?
Du có vài lỗi nhỏ trong cuộc sống, nhưng thất bại thì chưa đến nỗi. Vì khá bận rộn, Du chưa kịp dành thời gian chăm sóc bản thân. Đó là điều hối tiếc nhất của Midu trong năm qua.
- Muốn tiến sâu hơn với điện ảnh, điều đó có đồng nghĩa Midu sẽ từ bỏ ngành Kiến trúc theo học bấy lâu?
Nếu xác định bỏ Kiến trúc, Midu đã nghỉ học từ lâu chứ không phải vất vả đi học khi đã và đang có nhiều bước tiến trong nghệ thuật. Có thể điện ảnh giúp Midu được mọi người biết nhiều hơn Kiến trúc nhưng nếu cần danh tiếng thì Midu đã chọn lựa nghệ thuật chứ không phải theo học ở trường thế này. Midu nghĩ tương lai mình cũng cần một công việc ổn định và phù hợp, nhất là sau này có gia đình. Trong năm tới, Midu vẫn sẽ ưu tiên cho việc học. Nếu phải hi sinh một trong hai thì Du sẽ chọn cách tạm gác các cơ hội nghệ thuật để hoàn thành việc học đại học của mình.
- Vậy gia đình tương lai mà Midu mong muốn là gì?
Du muốn gia đình sau này của mình sẽ thật ấm áp và hạnh phúc. Chồng của Du làm nghề gì không quan trọng nhưng anh ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Đó phải là người đàn ông bao dung, rộng lượng, biết cách yêu thương vợ con và sẵn sàng hi sinh cho con cái. Du thích sau này sẽ có ít nhất 2 con, nhiều thì càng tốt. Thi thoảng chỉ tưởng tượng ngôi nhà sau này của mình luôn đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, trong lòng Du đã rất vui, hạnh phúc rồi.
![]() |
Thuộc típ phụ nữ của gia đình, Midu sẵn sàng hi sinh công việc, niềm vui của bản thân. |
- Còn Midu sẽ là người phụ nữ như thế nào trong gia đình ấy nhỉ?
Du là típ phụ nữ của gia đình. Để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình, Du sẵn sàng hi sinh công việc và những niềm vui khác của bản thân.
- Chà, ấn tượng thật đấy. Vậy con người của gia đình - hotgirl Midu đã có kế hoạch gì cho Tết nguyên đán 2012 và dự định hoạt động trong năm mới?
Du thích nhất ở Tết nguyên đán là có thời gian bên gia đình, cùng mọi người sắm sửa, trang hoàng nhà cửa đón tết, được đi thăm ông bà, họ hàng... Tết năm nay với Midu cũng không ngoại lệ những việc đó và có thêm điều đặc biệt hơn, Du sẽ rước bà ngoại ở quê lên xem phim "Thiên mệnh anh hùng" mà cháu gái mình diễn.
Năm tới, Du sẽ đi du lịch một vài nơi, hoàn thành tốt việc học ở trường và tham gia vài dự án phim. Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn sắp về, Midu chúc mọi người mạnh khỏe, vui tươi, hạnh phúc và nhận được nhiều lì xì he!
Trang Chóe