iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • Girls - Boys
Chủ nhật, 29/9/2019, 16:09 (GMT+7)

Mình muốn chuyển lớp...

Lớp mình có một số bạn nam hay chửi thề, nói những câu rất "bậy", điều này khiến mình khó chịu và muốn chuyển lớp.

Mình năm nay mới học lớp 6. Lớp đã bắt đầu học được 5-6 tuần, nhưng bản thân mình thật sự rất muốn chuyển sang lớp khác. Các bạn nam trong lớp lúc nào cũng thích trêu chọc và rất khinh con gái.

Mình nhớ buổi đầu thầy cho hoạt động nhóm đôi, một bạn nam quay sang bên cạnh bàn bạc với một bạn nam khác thay vì bạn nữ ngồi cạnh. Khi lớp phó kỷ luật hỏi: Sao không chịu nói chuyện với bà ngồi bên cạnh mà quay sang bạn khác làm gì ?", lúc ấy bạn nam đã trả lời một câu mà khiến mình sững sờ:"Tao ghét con gái đấy thì sao, không thích nói chuyện cùng đấy thì sao ?" rồi bạn đẩy bạn nữ kia ngã xuống đất mà không thèm xin lỗi.

Ở lớp mình con gái rất ít, lớp nhiều nam nên các bạn ấy thường xuyên trêu chọc các bạn nữ. Không những thế, các bạn ấy còn chửi thề và nói mấy chữ rất "bậy" với mấy bạn gái trong lớp.

Khi mình được điểm kiểm tra thấp nhất lớn (dù vẫn trên 8), các bạn ấy cười nhạo em bảo là mình học dở, không có nỗ lực nên điểm thấp nhất lớp 

Có hôm, thầy giáo bầu mình làm lớp phó học tập, có bạn nói:"Thấp điểm nhất mà cũng bày đặt làm lớp phó học tập". Lúc nghe câu nói đó, mình cảm thấy rất buồn.

Bây giờ mình đã làm lớp phó học tập nên cảm giác áp lực nhiều, lúc nào cũng phải cố gắng được điểm cao. Mình thật sự cảm thấy khó chịu, đôi lúc cũng bị stress và có cảm nghĩ bản thân sẽ bị thụt lùi, học dở khi ở lớp này.

Gia đình mình khá nghiêm nên chắc chắn mẹ sẽ không cho chuyển lớp. Giờ mình phải làm sao, mọi người giúp với ạ!

Null

Chia sẻ thắc mắc, tâm sự của bạn tại đây.

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn