Em đang là một học sinh lớp 11. Vấn đề học tập luôn là vấn đề em thấy nặng nề nhất. Cách học ở cấp 2 với cấp 3 của em khá giống nhau. Nhưng lên cấp 3 em lại bị tụt dốc và em hầu như không có môn gì nổi trội. Tất cả đều ở mức trung bình. Em rất buồn vì bản thân nhưng càng cố gắng em càng nản.
Em chẳng biết phải học như thế nào để có thể tiếp thu được kiến thức một cách vững chắc. Với lại em rất sợ học xong 12 rồi đi thi mà kiến thức không vững. Ba mẹ em luôn đặt kỳ vọng vào em nên em thấy rất nặng nề, mà em lại chẳng giỏi giang mấy và cũng chẳng làm gì nên hồn. Tâm lý em luôn bị ám ảnh bởi việc học hành của mình quá í ẹ, nhìn bạn bè em học giỏi em lại thấy tủi thân, em phải điều chỉnh việc học của mình như thế nào đây ạ?
T.L
*Gửi tâm sự của bạn tại đây để mọi người cùng tư vấn nhé ^^!