iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • Style
Thứ sáu, 23/9/2011, 15:26 (GMT+7)

Miss Universe phủ nhận tin đồn gian lận

Tổ chức Hoa hậu hoàn vũ khẳng định tân hoa hậu không hề làm giả giấy tờ.

Miss Universe 2011 bị gọi là 'con khỉ mặc váy'

Leila Lopes - người đẹp Angola đã đăng quang Miss Universe 2011 tại Brazil hôm 12/9. Không lâu sau đó, một loạt báo chí đưa tin, tại cuộc thi Miss Angola United Kingdom tổ chức tháng 10/2010, cô đã làm giả giấy tờ và có dấu hiệu gian lận để đăng quang ngôi vị cao nhất.

ao-tam-477581-1371311669_500x0.jpg

Leila Lopes trình diễn áo tắm trong chung kết Miss Universe. Ảnh: GB.

Tờ Infobae của Argentina cho biết, Miss Angola United Kingdom 2010 là đấu trường sắc đẹp dành riêng cho những phụ nữ Angola sống tại Anh. Lúc bấy giờ, Leila Lopes đang sống ở Angola. Nhưng cô được một người tên là Charles Mukano giúp đỡ để hoàn thành hồ sơ tham dự. Theo đó, Mukano đã làm giả giấy tờ để chứng thực Leila đang là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại một trường ở Anh.

Nhằm củng cố lập luận của mình, Infobae đặt ra nghi vấn: “Tại sao một sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh như Leila Lopes lại không thể trả lời nổi bằng tiếng Anh mà phải nhờ đến phiên dịch trong đêm chung kết Miss Universe. Thực tế, cô chưa từng rời khỏi biên giới Angola”.

Bên cạnh đó, tờ AOL Latino còn cung cấp thêm thông tin rằng, Charles Mukano bị phát hiện nói chuyện riêng với một số thành viên Ban giám khảo Miss Angola United Kingdom 2010 - một dấu hiệu "đi cửa sau" để Leila giành chiến thắng. Cũng theo AOL, Miss Angola United Kingdom 2010 chỉ là cuộc thi rất nhỏ, với sự tham dự của 13 cô gái trong đêm chung kết chỉ có khoảng hơn 400 khách mời.


dep2-214024-1371311674_500x0.jpg

Trước khi trở thành Miss Universe, Leila là người mẫu nổi tiếng ở Angola. Ảnh: Misso.

Ngoài ra, một số báo Mỹ Latin còn khẳng định, Leila Lopes không phải là phụ nữ châu Phi thuần chủng. Các tờ báo này cho rằng, Leila Lopes thực ra là người gốc Cuba nên cô nói tiếng Tây Ban Nha rất tốt.

Sau những cáo buộc như vậy, Infobae cho rằng, tân Hoa hậu đáng bị truất vương miện vì hành vi gian lận. Hơn nữa, trong hồ sơ gửi đến tổ chức Miss Universe, Leila Lopes cũng khai cô là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Anh - thông tin mà theo Infobae là “không đúng sự thật”.

Tuy nhiên, cả tổ chức Miss Universe lẫn tân Hoa hậu đã lên tiếng phủ nhận các tin đồn. Trong một email gửi đến AOL, đại diện Miss Universe cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên Charles Mukano. Còn chủ tịch cuộc thi Miss Angola, người đã làm việc với chúng tôi, tên là Renato Guttler”.

dep3-360189-1371311697_500x0.jpg

Tân Hoa hậu được chúc mừng sau khi giành chiến thắng. Ảnh: GB.

Còn trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, tân Hoa hậu cho biết, cô không hiểu người ta lấy những thông tin như vậy từ đâu: “Tôi thực sự không hiểu. Tôi đã nộp cho tổ chức Miss Universe tất cả giấy tờ cần thiết mà cuộc thi đòi hỏi. Tôi làm mọi việc một cách hợp pháp. Hiện tại, tôi chỉ muốn bắt đầu công việc với cương vị Miss Universe. Những gì người ta nói không ảnh hưởng đến tôi, bởi tôi biết họ sai, còn tôi đúng. Tôi vẫn còn bản sao hồ sơ trong tay”, Leila Lopes nói.

Về thông tin nguồn gốc xuất thân của mình, tân Hoa hậu cho biết: “Tôi 100% là người Angola. Tên họ Lopes của tôi chỉ thể hiện một thực tế rằng, Angola từng bị người Bồ Đào Nha đô hộ”.

Ngoài ra, Leila Lopes cũng được hỏi về việc cô bị “phù thủy sắc đẹp” Osmel Sousa chê là “không xứng đáng” vì cô “còn có bụng mỡ”. Cô đáp lại: “Nếu ông ấy nghĩ thân hình của tôi không hoàn hảo thì cũng được thôi. Đó là ý kiến của ông. Ông có quan điểm riêng về thế nào mới gọi là đẹp. Tôi cũng có cách nhìn riêng của mình. Tôi nghĩ cơ thể tôi hoàn hảo. Đó là sự khác biệt trong các quan điểm cá nhân”.

Theo Vnexpress

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn