Sáng ngày 13/8/2012 trên địa bàn huyện Bảo Thắng xảy ra hiện tượng mưa lớn kéo dài. Các dòng sông, suối lượng nước đổ dồn về rất lớn gây ra cái chết thương tâm của em học sinh ngày đầu tiên bước vào lớp 6.
Vào lúc 9h sáng cùng ngày, em Nguyễn Thị Phương Mai - Sinh năm 2001 hộ khẩu thường trú thôn Bắc Ngầm - xã Xuân Quang huyện Bảo Thắng đến nhập trường, bước vào cấp 2, học lớp 6B - trường trung học cơ sở số 1 xã Xuân Quang, khi về qua cây cầu bắc qua suối bị trượt chân ngã xuống dòng suối Bắc Ngầm, bị dòng nước hung dữ cuốn đi trước sự bất lực của các bạn đi cùng.
Em Mai là một học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ. 5 năm liền là học sinh khá giỏi.
![]() |
Nhiều người xót thương cho sự ra đi của em. |
Nhận được tin báo UBND huyện Bảo Thắng đã chỉ đạo xã Xuân Quang tập trung mọi nhân lực tìm kiếm học sinh mất tích. Các lực lượng như công an, quân sự, đoàn thanh niên đã tập trung dăng lưới tại khu vực cửa cống thoát nước và huy động mọi người lội ngược dòng suối tìm thi thể của em. Đến 15h30 phút cùng ngày đã tìm được xác cháu bé cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 500m. Lực lượng chức năng và gia đình đã đưa cháu về gia đình tổ chức an táng.
Theo VOV