Riêu đậu đóng tảng, cà chua đỏ au, nấm sần sật, đậu phụ bùi béo, váng đậu giòn rụm, nước dùng chua ngọt thanh dịu. Đây là món ăn được nhiều người yêu thích vào mùa Vu Lan.
Mẹ tôi đã đánh đổi cả thanh xuân của mình để chồng con có một cuộc sống tốt hơn.
Diễn ra ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, lễ Vu Lan (rằm tháng 7) là dịp để thế hệ trẻ báo hiếu với ông bà, cha mẹ và tưởng nhớ những người đã khuất.
Bên cạnh các hoạt động của mùa Vu Lan báo hiếu diễn ra trong suốt tháng 7 Âm lịch, Khu du lịch Suối Tiên còn khai trương nhiều công trình văn hóa cùng các hoạt động lễ hội nhân dịp Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 20 năm thành lập.
Ngày lễ Vu lan đến gần, ai cũng hướng về cha, mẹ để thể hiện tình cảm biết ơn chân thành. Nhưng tôi có hơi khác họ một chút, tôi có 2 người mẹ. Cả 2 mẹ đều cao tuổi và luôn yêu thương tôi.