iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Girls - Boys
Thứ bảy, 27/6/2015, 00:10 (GMT+7)

Mưa Sài Gòn nhớ ai?

Em nghĩ mình sẽ không còn buồn mỗi khi nghĩ về anh, thế nhưng, trong cơn mưa đầu mùa của Sài Gòn, kỷ niệm thời yêu anh lại ùa về không dứt.

Nhiều năm rồi em không còn dầm mưa như ngày còn yêu anh. Cảm giác hai tay đan vào nhau lạnh buốt giữa cơn mưa nặng hạt vẫn còn in đậm trong tâm trí em. Em nghĩ mình sẽ không còn buồn mỗi khi nghĩ về anh, thế nhưng, trong cơn mưa đầu mùa của Sài Gòn, kỷ niệm ấy lại ùa về không dứt.

Còn nhớ, chúng mình yêu nhau cũng vào mùa mưa tháng 6. Em rụt rè đến bên anh khi biết anh cũng dành tình cảm cho em giống như em dành cho anh. Những cái siết tay thật chặt trong màn mưa ướt đẫm khiến em cảm thấy ấm lòng, bởi em biết, anh có thể vì em mà chấp nhận đi dưới mưa, dù trước đó anh chưa bao giờ thích.

Em lãng mạn, thích được quan tâm. Còn anh luôn là người ít nói, thế nhưng, lại để tâm đến em theo một cách rất riêng. Chính vì được yêu thương, chiều chuộng nên em đã cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian... Nhưng cuộc đời đâu ai lường trước được ngày mai.

images1025080-aaaa-9799-1435023261.jpg

Ngày lên đường đi du học, anh chủ động rời xa em. Anh nói rằng khoảng cách sẽ khiến hai đứa thay đổi, em đã khóc thật nhiều. Hôm ấy cũng là một ngày mưa tầm tã. Anh đi rồi, mình em chống chọi với mưa Sài Gòn buồn bã. Bao năm qua, anh chưa một lần trở lại, còn em dường như trái tim đã nguội lạnh.

Mưa Sài Gòn khiến em bất chợt nhớ anh. Em lại muốn được dầm mình dưới mưa, cảm giác ấm áp khi được ai đó siết chặt tay. 

Nhớ...

Thi Quân

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn