Tôi hầu như không có thói quen vay mượn của người thân cái gì vì không thích làm phiền hoặc để họ phải khó xử.
Tôi chẳng giàu có gì, xe còn phải vay trả góp một nửa lúc mua, nhưng chỉ nghĩ rằng anh em, bạn bè, ai chẳng có lúc cần nhờ vả.
Tôi mệt mỏi mấy ngày trời khi chồng để người khác mượn ôtô đi mấy ngày lễ, dù nhà có hai chiếc xe.
Tôi luôn từ chối ngay từ đầu mỗi khi có ai hỏi mượn đồ có giá trị như xe máy, ôtô bởi "mất lòng trước, được lòng sau".
Tôi mượn cảnh phục để chụp ảnh, đăng lên Facebook với nội dung vui đùa cùng bạn bè nhưng lại bị công an phường triệu tập.
Beyonce, Ashley Graham... từng chật vật tìm trang phục vì ngoại hình.
Blogger David Tripp mạo danh stylist của Johnny Depp và Brandon Flowers để lừa đảo các cửa hàng thời trang bằng thẻ tín dụng ăn cắp.
Trong khi sao tiết kiệm được chi phí trang phục, các nhà thiết kế quảng bá được thương hiệu. Nhưng trong không ít trường hợp, họ mất lòng nhau chỉ vì một chiếc váy.