Em à!
Thêm một lần nữa anh lại viết thư cho em. Anh có nhiều tâm sự, không biết nói cùng ai, cứ để giấu kín trong lòng anh cũng không muốn, nên đành dùng cách này để nói cho em biết vậy.
Hôm nay là một ngày có thật nhiều cảm xúc đối với anh. Vui có, buồn có, cảm giác chờ đợi có và đan xen vào đó là niềm hi vọng. Những ngày trôi qua, đối với anh như một cơn ác mộng, và cơn mê này đã kéo dài lâu hơn những gì mà anh có thể tưởng tượng ra. Anh tưởng chừng như mình sẽ đắm chìm mãi trong những cơn mộng mị đó, không bao giờ có thể thoát ra nổi. Nhưng từ hôm em xuống Hà Nội, anh cảm thấy đã khác. Được nói chuyện, tâm sự với em nhiều, lại còn được đi chơi, gặp em anh cảm thấy rất vui. Đây, chính đây là thực tại của anh, không phải đâu xa và anh cũng không phải tìm kiếm nữa - Chính là em, em vừa là giấc mơ vừa là cuộc sống thực của anh. Hơn bao giờ hết, anh cảm thấy trái tim mình không thể thiếu hình bóng của em được, em đã trở thành một phần rất quan trọng của anh.
Anh biết, khi anh đang bị nỗi buồn xâm chiếm thì em cũng không vui vẻ gì cả. Em cũng buồn, đau khi mối tình tan vỡ. Chính anh là người làm cho em buồn, làm cho em rơi lệ. Em có biết không, nước mắt em rơi cũng là lúc trái tim anh rỉ máu. Anh không muốn thấy em buồn, mà buồn vì anh lại càng không, không bao giờ anh muốn như vậy cả. Đôi mắt em, nụ cười của em là những gì anh yêu nhất, anh sẽ không muốn thấy nụ cười phai nhạt hay mắt đỏ lên vì nhỏ lệ. Nên em ơi, dù có thế nào em cũng đừng buồn… Em nhé !
Em đã nói với anh: Anh làm việc gì thì hãy cố gắng hết sức nhé, đừng để sau này phải hối hận. Anh sẽ làm như vậy em nhé, anh sẽ cố gắng, sẽ thật cố gắng để mang em quay trở lại với anh, dù anh biết điều đó khó khăn đến mức nào, và dù anh có phải buồn thêm gấp trăm nghìn lần nữa anh cũng sẽ làm. Chỉ cần anh còn hi vọng, niềm tin anh vẫn sẽ cố gắng. Anh biết em cũng sẽ không dập tắt hi vọng của anh đâu. Ông trời sẽ không bao giờ tuyệt đường của con người. Anh sẽ luôn ở bên em, sẽ chờ đợi em !
Em! Anh muốn em ở bên anh nhưng không phải anh bắt em ở bên anh. Anh biết gượng ép là điều không thể và nó cũng sẽ không mang đến hạnh phúc được. Giờ em có rất nhiều con đường để chọn lựa, và anh cũng là một trong số đấy. Con đường mang tên anh tuy không rộng, không đẹp, bằng phẳng và còn nhiều chông gai nhưng nó sẽ rất dài, sẽ kéo dài đến hết cuộc đời em. Con đường đó cũng sẽ rất bình yên, mang lại cho em nhiều niềm vui và đưa em đến những ngày tươi đẹp - Anh tin là như vậy. Anh mong em lựa chọn thật kỹ, và cũng rất hi vọng con đường hạnh phúc đời em sẽ mang tên anh.
Người ta đã nói, muốn gỡ dây tìm người thắt dây. Chính anh là người làm trái tim em tổn thương, hãy để cho anh hàn gắn vết thương lòng em – nếu có thể, em nhé. Anh đã thực sự hối hận, thực sự thấy lỗi lầm của mình, và vẫn mong sẽ được sửa chữa những lỗi lầm đã gây ra cho em. Em như viên ngọc quý giá của anh, anh sẽ nâng niu, gìn giữ không để chút trầy xước và tổn thương nào nữa. Anh sẽ... sẽ... sẽ... nếu như có cơ hội một lần nữa….
Thôi nhé, anh không làm mất nhiều thời gian của em. Em cũng đã hiểu tấm lòng của anh. Nếu có một ngày, cần anh, muốn quay trở lại với anh thì hãy nói với anh nhé. Anh tin và hi vọng ngày đó sẽ đến thật nhanh, thật sớm. Em vui lên, và đừng buồn nữa nhé. Anh yêu em nhiều…
Thanh Dong
Chia sẻ câu chuyện tình cảm của bạn cho chúng tớ vào mail gioitinh@ione.vnexpress.net nhé!