iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • Stars
Chủ nhật, 20/1/2013, 09:05 (GMT+7)

Mỹ Tâm: 'Cơ hội dành cho Ya Suy ngang ngửa Hoàng Quyên'

Nữ giám khảo xinh đẹp cho rằng kết quả đêm Gala 8 không có gì bất công cả.

- Xin chào giám khảo Mỹ Tâm. Kết quả Gala 8 có làm cho chị bất ngờ?

- Tâm không bất ngờ, cũng chưa bao giờ đoán trước đêm nay ai sẽ là người ra đi, vì Tâm đều yêu quý cả ba bạn. Nếu hôm nay không phải Trâm mà là Ya Suy hay Hoàng Quyên ra đi Tâm đều cảm thấy rất buồn, vì chúng ta đã gắn kết với nhau quá lâu rồi. Tâm tiếc vì không còn được nghe Bảo Trâm hát ở đêm thi cuối cùng, nhưng Trâm sẽ còn hát cho chúng ta nghe rất nhiều sau cuộc thi này.

- Chị nghĩ sao khi nhiều khán giả cho rằng đây là một kết quả không xứng đáng với Bảo Trâm?

- Sao lại là không xứng đáng khi chính khán giả, chứ không phải chúng tôi, mới là người toàn quyền quyết định kết quả này? Tâm nghĩ, cuộc chơi nào cũng có luật lệ, chúng ta có thể cảm thấy buồn và tiếc cho Bảo Trâm, nhưng chúng ta cần tôn trọng kết quả cuối cùng. Tôi thấy cả ba bạn đều xứng đáng để vào chung kết, nhưng chỉ có 2 người được chọn, không phải Bảo Trâm hát dở hơn Ya Suy mà là Bảo Trâm kém may mắn hơn một chút thôi. Như Tâm đã nói trong đêm qua: "Vinh quang mình có không quan trọng bằng cách bạn đã đi trên con đường đó như thế nào", Bảo Trâm dừng lại ở đây không có nghĩa là em ấy kết thúc mọi thứ.

mytam1-431983-1372548962_500x0.JPG

Mỹ Tâm trên ghế nóng Vietnam Idol. Ảnh: Vân An.

- Chị đánh giá thế nào về khả năng của Ya Suy?

- Ya Suy được cái lợi thế là hát rất tình cảm, nhẹ nhàng và dễ tìm thấy sự đồng cảm của một bộ phận khán giả riêng. Xét về chuyên môn, có thể Ya Suy không bằng Hoàng Quyên nhưng biết đâu khán giả lại thích sự nhẹ nhàng dễ thương ấy. Biết đâu, họ chỉ cần nghe Ya Suy hát như vậy là cảm thấy vui rồi. Sự buồn vui bất chợt, lúc vô tư lúc căng thẳng của Ya Suy có khi lại khiến cho người ta thích, và bản thân chị cũng thích.

- Theo chị, khả năng chiến thắng của Ya Suy trước một đối thủ mạnh như Hoàng Quyên sẽ là bao nhiêu?

- Qua đêm công bố kết quả Top, các bạn cũng đã thấy được không có chuyện gì là không thể. Tâm không muốn đưa ra dự đoán ai nhất, ai nhì, điều Tâm quan tâm nhất là các em sẽ thể hiện thế nào trong đêm chung kết có 10 nghìn khán giả xem trực tiếp. Nhiều bạn cho rằng, cục diện đã nghiêng về Hoàng Quyên 90%. Tâm thì không nghĩ vậy.

Việc Ya Suy giành được chiếc vé vào Top 2 sẽ đem đến một cuộc đối đầu hết sức thú vị. Bảo Trâm thi thố cùng Hoàng Quyên có thể sẽ có tính cạnh tranh, gay cấn hơn vì hai thí sinh có cùng đẳng cấp. Nhưng Ya Suy cũng có cái hay riêng của em ấy. Ya Suy hát bằng bản năng, trong khi Hoàng Quyên rất tỉnh táo và ý thức. Đối tượng khán giả của họ cũng thuộc hai trường phái khác biệt. Đối với Vietnam Idol, không phải cứ hát hay nhất là thắng. Người chiến thắng là người chiếm được cảm tình số đông khán giả. Vì vậy Tâm nghĩ cơ hội dành cho Ya Suy cũng ngang ngửa Quyên. Tâm thấy rất hào hứng khi nghĩ đến cuộc đối đầu thú vị này.

- Chị thấy Ya Suy cần phải khắc phục những điểm yếu gì trong đêm chung kết tới?

- Ya Suy hát tự nhiên, chân thành, chỉ cần em ấy tập trung hơn, đừng để bị chi phối bởi những yếu tố khác. Về tâm lý, em nên thả lỏng ra để thật sự thoải mái. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi nên có nói về kỹ thuật thì cũng không có ý nghĩa nhiều lắm. Tâm nghĩ đêm chung kết sẽ không còn là một cuộc so kè về tài năng nữa rồi. Ai hát hay hơn, ai hát dở hơn không còn quan trọng nữa. Tâm chỉ mong Suy hát hết mình để xứng đáng với vị trí mà rất nhiều khán giả đã cố gắng đưa em ấy đến.

mytam-228486-1372548963_500x0.JPG

Nữ giám khảo cho biết dù ai trong Top 3 ra đi chị sẽ cảm thấy rất buồn. Ảnh: Vân An.

- Với kinh nghiệm là một ca sĩ, chị nghĩ các thí sinh nên chọn bài như thế nào cho đêm cuối?

- Các em hãy chọn bài mà mình cảm thấy tự tin nhất. Không cần phải đặt cược bằng cách "lột xác" hay gì nữa, chúng ta có bao nhiêu thì cứ sử dụng bấy nhiêu. Các bạn cứ chọn bài nào mà mình cho là hát "đã" nhất, điều đó sẽ mang lại cảm xúc thăng hoa cho các bạn cũng như người nghe. Cách chọn bài cũng rất quan trọng, có thể đó là một bài không nhiều cao trào nhưng khiến bạn cảm thấy tự tin là sẽ hát hay nhất. Ngày xưa chị tham dự cuộc thi hát của báo Mực Tím cũng vậy. Chỉ có một bài "tủ" mà có đến 3 vòng. Cuối cùng Tâm chọn bài Nhớ mùa thu Hà Nội. Đó không phải là một bài để thi, vì nó không khoe được "nội lực" trong giọng hát nhưng Tâm nghĩ mình sẽ xử lý nó tốt nhất. Và cuối cùng Tâm đã đạt giải nhất cuộc thi đó. Một kinh nghiệm mà Tâm muốn truyền đạt đến các bạn: hãy chọn bài mình thích nhất rồi sáng tạo "cao trào" cho nó theo một cách của riêng mình.

- Cảm xúc của chị thế nào khi được làm sinh nhật ngay trên sóng truyền hình trực tiếp?

- Tâm hoàn toàn bất ngờ. Dù từng tổ chức sinh nhật cho các bạn thí sinh nhưng sinh nhật mình đã qua đến 2 ngày rồi, đâu có nghĩ mọi người sẽ tổ chức làm gì nữa. Lúc cúp điện, chị khá hốt hoảng vì không hiểu sao lại xảy ra sự cố này trong một chương trình trực tiếp. Chị còn quay qua anh Trung hỏi: "Chết rồi, sao giờ anh?". Nhưng lúc đó thấy mọi người cứ loay hoay chuẩn bị cái gì đó, Tâm nghĩ sẽ có một tiết mục gì bất ngờ, vì thường những đêm công bố kết quả luôn có những "chiêu trò" thú vị mà. Rồi khi pháo hoa sáng lên, Tâm mới vỡ òa. Phải nói rất là xúc động, dù hơi ái ngại vì mình là giám khảo chứ không phải thí sinh mà "chiếm sóng" chương trình lâu quá (cười).

- Chị có thể giải thích vì sao trong những tập phát lại, lối nói chuyện của chị lại trái ngược hoàn toàn với những gì khán giả cảm nhận khi lên sóng truyền hình?

Thật ra đó là do khâu cắt ghép, biên tập. Chị vẫn nói chuyện bình thường, thậm chí nếu các bạn xem live vòng Audition sẽ còn cười nhiều hơn khi xem chị nói ở vòng Gala. Có những lúc chị nói vui nhưng lại bị ghép vào những đoạn không hợp lý, thành ra... vô duyên. Nhưng cũng không trách được ai cả, vì khán giả vẫn xem những thứ phản ánh trên sóng truyền hình mà. Nhiều lúc chị xem còn thấy mình bị "đơ" trách gì khán giả. Nhưng sau này khi xem đến vòng Gala may mắn mình cũng được "giải oan" rồi (cười).

mytam2-735003-1372548963_500x0.JPG

Mỹ Tâm sẽ hết lòng giúp đỡ Bảo Trâm nếu như Trâm cần đến chị. Ảnh: Vân An.

- Có thông tin rằng năm nay Mỹ Tâm sẽ tổ chức liveshow ở sân vận động. Chị nói thế nào về tin đồn này?

- Mỹ Tâm xưa nay đều không nói trước những điều mình đang dự định. Ngay cả Vol 8 còn chưa ra mắt thì làm sao nói tới liveshow được (cười). Cho phép chị giữ bí mật đến khi nào có thể bật mí nhé!

Vân An

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn