Sau nhiều ngày mong đợi, đêm nhạc Acoustic với chủ đề Gởi tình yêu của em do Mỹ Tâm tổ chức đã diễn ra vào tối 24/8 tại một khán phòng có sức chứa 700 người. Khán giả đến từ rất sớm, bên cạnh fan Sài Gòn còn có fan đến từ miền Tây, Đà Nẵng lặn lội đi nghe thần tượng hát.
Hơn 20h30, Mỹ Tâm mới xuất hiện. Trong khoảng 2 tiếng, chị hát liên tục 20 bài. Ngồi ở hàng ghế khán giả có những "gương mặt thân quen" của showbiz như Thu Minh, Hà Anh Tuấn, những người bạn trong nghề mà Mỹ Tâm rất quý mến.
Chị còn khiến khán giả "òa", "ồ" liên tục khi cao hứng bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho tiếng đàn piano của nhạc sĩ Hoài Sa. "Họa mi tóc nâu" nói đùa, đây là đêm nhạc "gởi tình yêu của em", nên "em cũng có quyền thể hiện tình cảm của mình chứ".
![]() |
Mỹ Tâm và nhạc sĩ Hoài Sa. |
Có lẽ, chính sự trân trọng mà Mỹ Tâm dành cho dàn nhạc đã góp phần mang đến những tiết mục Acoustic đã tai. Mỹ Tâm đã đem đến một phiên bản mới cho hai ca khúc cũ Đánh thức bình minh và Trắng đen. Ngón nghề của những nhạc công tài ba là một trong những điểm nhấn "cứu" chương trình tối qua.
Gọi là đêm nhạc Acoustic nhưng ngoài những ca khúc kể trên, khán giả chưa cảm nhận được chất mộc mạc trong giọng hát của nhân vật chính bởi lẽ âm thanh mắc quá nhiều lỗi. Mỗi khi Mỹ Tâm lên những nốt cao, giọng của chị lại bị nhòe, chói do mic không tốt. Chỉ đến nửa sau chương trình, sự cố này mới được khắc phục phần nào. Khán giả vì thế mà không thể "nhập tâm" hoàn toàn vào ca khúc.
![]() |
Mỹ Tâm đọc "tâm thư" do các fan gửi. Chị đặt hẵn một hộp thư gần sân khấu để các fan tùy ý "nhắn gửi yêu thương" và cả yêu cầu ca khúc. |
Sân khấu của đêm qua cũng được cho là không thích hợp với một đêm nhạc tôn vinh chất giọng. Có lẽ Mỹ Tâm muốn đáp ứng được số lượng lớn khán giả yêu mến mình, nhưng không gian 700 chỗ ngồi thì quả rất khó để mang đến chất lượng âm thanh hoàn hảo. Dù sao, với những gì Mỹ Tâm và e-kip đã cố gắng gửi gắm, cộng với tình yêu cuồng nhiệt dành cho chị, các khán giả vẫn sẵn lòng bỏ qua để nghe chị hát đến phút cuối cùng.
Đúng như tính chất ngẫu hứng của đêm nhạc, Mỹ Tâm hát theo cảm hứng chứ không có sự sắp đặt kịch bản nào, không ai đoán trước được sẽ có những bất ngờ gì. Chị hát, nhảy, tung tăng nói cười trên sân khấu hay lắc lư theo cách "rất Mỹ Tâm", thoải mái và không e ngại.
Tự nhận mình "mập lên mấy ký lô" nên vòng bụng không được... thon thả lắm nhưng theo yêu cầu của các fan, Mỹ Tâm vẫn nhiệt tình "xắn áo" và thực hiện màn múa bụng đầy ngẫu hứng khi hát một ca khúc tự sự có vẻ rất... không liên quan.
Mỹ Tâm là vậy, không ngại "show" những gì mộc nhất, tự nhiên nhất từ chính con người của mình, dù không hoàn mỹ nhưng vẫn đủ làm say lòng người hâm mộ. Có lẽ chỉ với Mỹ Tâm, người ta mới thấy được không khí giao thoa giữa ca sĩ và khán giả. Họ bè cho Mỹ Tâm hát, đong đưa tay theo từng nốt nhạc và cố gắng "năn nỉ" thần tượng "hát thêm bài nữa", dù đã bước qua bài thứ 20. Không cần quá hoành tráng, màu mè, "đẳng cấp" của Mỹ Tâm vẫn được thể hiện bằng chính khán giả.
![]() |
Acoustic chỉ được định nghĩa khi Mỹ Tâm ôm đàn guitar hát cùng ban nhạc. |
Gọi đây là một đêm nhạc Acoustic hoàn hảo thì chưa phải, vì vốn dĩ Mỹ Tâm cũng không hướng đến điều đó. Nhưng nó vẫn làm tròn nhiệm vụ đem lại cảm xúc cho khán giả nhờ chính sự mộc mạc, đáng yêu của "thương hiệu" Mỹ Tâm.
Vân An