Nhà sản xuất phim Lô tô tung trailer và poster phim chính thức, hé lộ các phận đời mưu sinh bằng công việc hát rong.
Gây chú ý trong trailer là hình ảnh Thương (Nam Em) bị đám côn đồ hãm hiếp ngay trước mặt Lệ Liễu (NSƯT Hữu Châu). Tiếng gào khóc kêu cứu của Thương hòa lẫn trong những giọt nước mắt bất lực của Lệ Liễu như báo hiệu một cái kết buồn của phim.

Cảnh nghệ sĩ Hữu Châu đau xót nhìn Nam Em bị cưỡng hiếp trong phim.
Để thực hiện cảnh quay này, Nam Em chia sẻ cô đã phải tập trung cao độ, thậm chí còn bị ngất xỉu trên phim trường ngay sau khi hoàn thành phân đoạn. Cô đã ôm chầm NSƯT Hữu Châu và nức nở trên vai anh hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh để thực hiện những phân đoạn tiếp theo. Top 8 Hoa hậu Trái đất cho biết, đây là một trong những cảnh quay khó nhất mà cô phải thực hiện trong phim. "Nó gần như rút cạn sức lực của tôi khi lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Đây cũng là cảnh quay khiến tôi mất ngủ nhiều đêm liền sau đó", Nam Em chia sẻ.
Trailer mở đầu bằng lời tự sự ám ảnh "giấc mộng chết thì cuộc đời cũng hết" đưa người xem đến với đoàn lô tô, ở đó có một chàng trai 17 tuổi tên Đực. Đực khoác lên mình thân phận và hình hài Lệ Liễu, đào chính và là người lèo lái gánh hát Phù Hoa.

Bối cảnh gánh lô tô trong phim.
Ngoài hình ảnh đoàn kết, vui vẻ của những thành viên trong đoàn lô tô, người xem sẽ cảm nhận được sự khổ cực, tủi nhục của các phận đời mang kiếp "trôi sông lạc chợ". Nỗi lo cơm áo gạo tiền thường nhật chưa bao giờ ngừng buông tha họ.
NSƯT Hữu Châu khiến người xem phải rớt nước mắt trong hình tượng cô đào Lệ Liễu. Làm chủ gánh hát Phù Hoa, phải lo lắng cho tính mạng và cuộc sống của hàng chục con người. Niềm an ủi duy nhất của Lệ Liễu chính là Quân (Trịnh Xuân Nhản). Sau khi ánh đèn trên sân khấu đã tắt, bộ cánh diêm dúa được trút bỏ, ngồi tựa vào vai Quân cùng đứa bé kháu khỉnh trong gian phòng chật hẹp như tiếp thêm niềm tin cho Lệ Liễu vượt qua thách thức.
Trailer phim 'Lô tô'