iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Chủ nhật, 22/11/2015, 10:00 (GMT+7)

Nam sinh bỏng nặng vì liều mình cứu bố đã qua cơn nguy kịch

'Bố tao sống chưa', đó là câu nói đầu tiên của Việt Anh sau khi thoát khỏi tình trạng nguy kịch vì bị bỏng nặng khi cứu bố. 

Bạn bè và gia đình đã mừng rơi nước mắt trước thông tin cậu bạn Trần Vương Công Thành, sinh viên năm 3, khoa Kinh tế, ĐH Hàng hải Việt Nam đã hồi phục sức khỏe sau gần 1 tháng điều trị tình trạng bỏng nặng toàn bộ lưng và chân vì bị rò rỉ khí gas. Chia sẻ với iOne, Trần Việt Anh, người bạn thân nhất của Thành, cũng là người túc trực chăm sóc chăm cậu bạn từ khi nhập viện cho biết, Thành đã kết thúc quá trình lọc máu 6 ngày, hiện diễn biến sức khỏe rất tốt.

nam-sinh-bong-nang-vi-lieu-minh-cuu-bo-da-qua-con-nguy-kich

Thành đã tỉnh giấc và nói chuyện được sau một thời gian hôn mê.

Giờ Thành đang phải cắm ống thở vào cổ và dùng máy thở để hỗ trợ thở cho dễ hơn. Tuy nhiên, giờ còn phổi là đáng lo vì phổi Thành bị tổn thương, bác sĩ đang tập trung điều trị phổi cho Thành. 3 ngày trước, bác sĩ có nội soi cho Thành và nghi Thành bị nấm trong phổi nên đang dùng thuốc chữa đặc trị nấm trong phổi.

Người bạn của nam sinh cứu bố cho hay, sau khi Thành hồi tỉnh và có thể mở miệng mấp máy khẩu hình, câu đầu tiên Thành hỏi là: "Bố tao sống chưa?". Thành cũng băn khoăn về gánh nặng viện phí vì biết chi phí điều trị của mình rất tốn kém và chảy nước mắt trước sự quan tâm của bạn bè, người quen.

Hiện tại tình trạng bộ Thành đã khỏe, vẫn đang băng tay băng chân nhưng không bị mệt như thời gian trước. Sức khỏe hai bố con Thành đang có chiều hướng tốt, giờ chỉ chờ thời gian xem phổi Thành bao lâu sẽ lành và tay và chân người bố  bao giờ bình phục.

Nam sinh Trần Vương Công Thành.

Nam sinh Trần Vương Công Thành.

Trước đó, tối 26/10, bố Thành vào bật bình nóng lạnh (bằng gas) để hai bố con chuẩn bị tắm thì bị rò rỉ gas. Lửa bén vào khí gas đang phun gây cháy. Nghe tiếng kêu của bố, Thành chạy vào cứu bố, toàn bộ phần lưng và chân Thành bị bỏng nặng. Bố Thành đã dùng tay không bê bình gas đang xì ra trước cửa nhà, tránh lửa, khiến bàn tay trái bị bỏng nặng. Mặc dù người đầy vết bỏng, vì lo lắng cho bố, Thành đã cấp tốc lái xe máy chở bố cấp cứu.

Sau khi nhập viện, Thành rơi vào hôn mê, bắt đầu biến chứng vào phổi, gây nhiễm trùng máu. Nhiều bạn bè, người quen sau khi biết chuyện đã kêu gọi quyên góp để giúp đỡ nam sinh lâm nạn. Cô giáo chủ nhiệm của Thành cho biết Thành  là một trong những sinh viên nam dẫn đầu về kết quả học tập. Gia đình Thành kinh tế khó khăn nên Thành đi làm thêm để tự trang trải học phí và sinh hoạt phí hàng tháng.

nam-sinh-bong-nang-vi-lieu-minh-cuu-bo-da-qua-con-nguy-kich-2 Nam sinh cụt tay khiến cộng đồng mạng Trung Quốc cảm phục

Mai Mai

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn