![]() |
Bức ảnh phản cảm của Lực khiến cộng đồng mạng tức giận. |
Những bức ảnh chụp cậu thanh niên tạo dáng ở tượng đài Lý Thái Tổ (được cho là đặt ở Bắc Ninh) đăng trên Facebook Lực Telemotail chiều 17/3. Trong album chưa đặt tên, nam sinh 22 tuổi ngồi trên tượng đài (phía sau lư hương) chụp ảnh. Thậm chí, bức ảnh đó còn được dùng làm biểu tượng của trang cá nhân.
Sau khi nhận nhiều chỉ trích của bạn bè, bức hình chụp Lực ở tư thế ngồi, hai tay đặt lên đùi bên dưới dòng chữ Lý Thái Tổ (974 - 1028) được gỡ xuống, tên Facebook Lực Telemotail cũng được đổi thành Trò Chơi... Tuy nhiên, những bức hình cưỡi voi đá, leo máy bay Mig trong bảo tàng vẫn được Lực giữ lại.
Ở phần thông tin cá nhân, nam sinh này giới thiệu quê Bắc Ninh, hiện là sinh viên một trường CĐ Phát thanh - Truyền hình ở Hà Nội. Bức ảnh ngồi lên tượng đài của Lực ngay khi xuất hiện trên Facebook đã nhận được nhiều chỉ trích của bạn bè và cộng đồng. Trước lời khuyên "nên gỡ ảnh nếu không muốn bị ném đá", Lực do dự: "Thôi cứ kệ xem ai nói gì không đã" và "Thôi em xin các bác, ảnh để chơi thôi mà".
Nickname Chiến Nguyễn Return còn "dự" rằng "cậu này sắp nổi tiếng, gạch đủ xây biệt thự" hoặc "trong lúc em đang ngồi thì có lẽ cái ảnh của em đang phiêu du ở diễn đàn nào đấy". Đáp lại lời "động viên" ấy, Lực Telemotail viết: "Không chắc đâu, người ta nổi tiếng mà. Em thì khác".
![]() |
Lực đứng, ngồi trên thân và cánh chiếc máy bay 5207 trưng bày trong bảo tàng. |
Trên các diễn đàn, phần lớn ý kiến phản ứng gay gắt hành động nhạo báng, thiếu tôn trọng của nam sinh này và gọi đó là "vô học", "thiếu ý thức". "Cậu này phải bỏ tù cho ngồi bóc lịch mà suy nghĩ", nickname Nguyen Tay bình luận. Bên cạnh chỉ trích, cộng đồng còn dẫn link Facebook của Lực để mọi người cùng lên án.
Đau đầu vì nhận được nhiều điện thoại, bình luận chỉ trích từ sau khi đưa ảnh ngồi lên tượng đài vua Lý Thái Tổ, cưỡi máy bay trong bảo tàng ở Bắc Ninh, Lực cho hay "cả đêm qua không ngủ được". Nam sinh 22 tuổi chia sẻ, ảnh được đăng chiều 17/3 sau khi cậu cùng nhóm bạn đi chơi ở bảo tàng. Trước khi đăng, cậu cũng lường trước sẽ bị "ném đá" nhưng cho rằng "ảnh chụp chơi", "em không phải người nổi tiếng nên chẳng ai chú ý" và "không nghĩ mọi người lại quá coi trọng như thế" nên vẫn đưa ảnh lên mạng.
"Trên Facebook của em có nhiều bạn bè, trong đó nhiều người làm báo nhưng em không tưởng tượng được lại nhanh đến vậy. Chỉ 5 phút sau khi ảnh đăng, bạn bè đã gọi điện thông báo cho em", Lực nói và cho biết trường đã yêu cầu lên làm tường trình nhưng do đang ở quê có việc gia đình nên cậu chưa có mặt.
![]() |
Sau chuyến đi chơi ở bảo tàng Bắc Ninh chiều 17/3, Lực đăng loạt ảnh leo lên tượng đài, đứng lên máy bay tạo dáng. |
"Em đang đau đầu vì trường bắt giải trình, bên Hội Nhà báo cũng yêu cầu trả lời. Có thể, em sẽ bị kỷ luật, thậm chí buộc thôi học. Sáng 19/3, em sẽ lên trường. Gia đình vẫn chưa biết nên em định đợi có quyết định của trường rồi mới thông báo", Lực nói biết thêm.
Theo Lực, nhiều người đến thăm bảo tàng ở Bắc Ninh cũng leo lên máy bay, ngồi lên tượng và tạo dáng giống cậu. "Hầu như ai cũng làm như em nhưng không bị nhắc nhở. Chỉ khi thấy khách đứng trên máy bay, nhân viên ở đó mới nói vì sợ khách bị ngã", nam sinh cộng tác viết bài mảng văn hóa, lễ hội chia sẻ.
Đại diện Phòng Đào tạo (CĐ Truyền hình Hà Nội) cho hay, trường đã nhận được thông tin nhưng đang kiểm tra, xem xét nên chưa có kết luận.
Sau bức ảnh tạo dáng lên đầu rùa ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám của một thí sinh thi đại học hồi tháng 7 năm ngoái, hành động leo trèo lên các di tích lịch sử, ngồi lên mộ liệt sĩ chụp ảnh trở thành "trào lưu" của một bộ phận giới trẻ. Trước những phản ứng gay gắt của cộng đồng, một số bạn trẻ tỏ ra ăn năn, gửi lời xin lỗi trên Facebook.
Bình Minh