Hơn 3 tháng xảy ra vụ trọng án ở xã Phú Xuân, Phúc Thọ (Hà Nội), vợ chồng cô chú Nguyễn Quang Đạo vẫn không cầm được nước mắt khi nhắc đến cậu con trai Nguyễn Quang Hưng (18 tuổi) đang bị tạm giam tại công an Hà Nội.
Tối 31/8 vừa qua, Hưng có xin phép gia đình cho đi ăn liên hoan mừng Trang - một người bạn gái học cùng trường đỗ Đại học. Khi đi, Trang có mang theo bưởi và con dao của nhà. Họ đang vui vẻ trò chuyện, nhóm thanh niên gồm 11 người ở cùng xã (khác thôn) đi ngang qua và rọi đèn điện thoại vào mặt Trang để trêu đùa và có hành vi sàm sỡ.
Thấy ở lại có thể nguy hiểm, Trang và Hưng đứng dậy đạp xe về làng. Đi được quãng đường hơn 100 mét, đôi bạn này bị nhóm thanh niên đuổi theo và đạp đổ xe. Trước khi cả hai bỏ chạy, Hưng đã kịp cầm theo con dao gọt bưởi của gia đình nhà Trang.
Chạy vào ngõ cụt, Hưng bị khoảng 4 - 5 thanh niên tiếp tục dồn nén. Sẵn con dao trên tay, Hưng khua hòng bảo vệ bản thân. Không may lúc đó Thân lao vào và bị đâm trúng người dẫn đến thiệt mạng khi đưa vào viện cấp cứu. Sau khi gây án, Hưng trèo vào tường nhà một người hàng xóm gần đó. Nhóm thanh niên đi cùng với nạn nhân sợ hãi bỏ chạy.
Chiều hôm sau, Hưng được người thân đưa đến công an huyện đầu thú. Cảnh sát kể, trong tuần đầu, thủ phạm vụ án liên tục bỏ ăn và khóc vì nghĩ tương lai của mình đã chấm dứt.
![]() |
Hưng vui vẻ trong một lần chụp ảnh với người em trong họ. |
Nước mắt ngấn lệ, cô Đặng Thị Nhâm (40 tuổi) - mẹ của Hưng - sụt sùi kể, tối hôm đó, Hưng có xin phép gia đình cho đi ăn mừng một người bạn gái đỗ Đại học. Thương con, cô đưa cho 20.000 đồng để mua đồ song Hưng chỉ dám nhận một nửa. Đêm đó, đang nằm nhà cô nhận được hung tin con có liên quan đến vụ trọng án và đã bỏ trốn. Cả chục cảnh sát huyện cũng như xã vây kín nhà.
Chú Nguyễn Quang Đạo, bố của Hưng cho biết năm 2009 niềm vui đến với gia đình khi con gái lớn nhận được giấy báo đỗ Đại học sư phạm Thái Nguyên. Và tháng 9 năm nay tin mừng tiếp tục đến khi cậu con trai út trong nhà đỗ 2 trường Đại học (Đại học Tài Nguyên và Môi trường; Đại học Nông nghiệp 1). Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn, tại họa ập đến gia đình do Hưng dính vào vòng lao lý.
Người thân của Hưng tâm sự, ngoài giờ học Hưng chẳng đi chơi bất cứ đâu mà thường xuyên ra đồng hay đến các công trình xây dựng để phụ giúp cha mẹ kiếm tiền. Trước hôm xảy ra án mạng, Hưng còn hí hửng mang gần 2 triệu tiền công về đưa cho mẹ.
"Cô có bảo cho Hưng để lấy tiền mua quần áo và sách vở song nó từ chối. Hưng nói tiền này giúp mẹ chi tiêu thêm cho gia đình vì cả năm nay bố không đi làm được vì tai nạn giao thông...", mẹ Hưng sụt sùi và nói đến nay trong nhà tạm giam công an thành phố, Hưng vẫn chưa biết tin mình đỗ 2 trường Đại học.
![]() |
Toàn bộ giấy khen suốt quá trình học tập của Hưng. |
Không riêng người sinh thành ra Hưng, hàng xóm, bạn bè và thầy cô của Hưng ai cũng tỏ ra tiếc nuối. Ai cũng chung nhận xét Hưng là người hiền lành, dễ gần, chan hòa và hay giúp đỡ bạn bè. "Cả cuộc đời tôi khóc ít lắm nhưng mỗi lần sang nhà nhìn cảnh vợ chồng anh Đạo rầu rĩ nghe nhắc đến cháu Hưng tôi lại không kìm được nước mắt. Phải đứa đầu bò đầu bướu thì mang án Giết người chẳng sao, đây lại rơi đúng vào thằng "lành như bụt"...", ông Vũ Duy Cư, hàng xóm của Hưng chia sẻ và cho biết thêm, ông cũng như nhiều tổ chức, cá nhân khác đã làm đơn để xin nhà chức trách giảm án cho Hưng khi phiên xử sơ thẩm sắp tới diễn ra.
Ông Cư biết, thương gia cảnh vợ chồng cô chú Đạo, những đồng tiền nhỏ nhoi được các bạn cùng lớp của Hưng và người dân trong thôn gom lại để giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.
![]() |
Bố mẹ Hưng chuẩn bị toàn bộ giấy tờ, học bạ và đơn giảm án của bạn bè, người trong thôn đã viết trước khi phiên xử sơ thẩm diễn ra. |
Trưởng Công an xã Xuân Phú nơi Hưng cư trú nhận xét từ bé đến lớn Hưng được biết là một thanh niên học giỏi và có hiếu, chưa một lần gây gổ với bất cứ ai. Việc không may xảy ra án mạng do Hưng bị dồn nén đến đường cùng để phòng vệ bản thân. Theo điều tra của công an xã, tối đó, nhóm thanh niên trêu ghẹo Trang dẫn ra vụ án mạng trên có đi uống rượu để liên hoan một người có xe máy.
Sự việc đau lòng xảy ra đến với Hưng khiến nhiều người cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bạn bè, người thân, cơ quan chính quyền đang đồng lòng giúp sức xin giảm án phạt cho Hưng để bạn ấy sớm làm lại cuộc đời.
Theo VnExpress