Trao đổi với iOne về việc nam sinh Ngoại thương chửi mẹ trên Facebook, thầy Nguyễn Văn Triệu - bí thư đoàn trường Đại học Ngoại thương cho biết: L.T.H đúng là sinh viên năm nhất và đang hoạt động trong đoàn thanh niên của trường.
Thầy Triệu khẳng định: "H là một sinh viên ngoan ngoãn, có thành tích học tập tốt, nhiệt tình, năng nổ trong các hoạt động của đoàn trường". Thầy cho biết thêm: "Chúng tôi đang xác minh thông tin sự việc trên với gia đình của H và các sinh viên trong trường. Theo thông tin ban đầu, H đã bị người khác hack Facebook. Status kia hoàn toàn không phải của em viết vì tôi biết em là một sinh viên ngoan".
Cũng theo thầy Triệu, Đoàn trường đại học Ngoại thương, thầy giáo chủ nhiệm và gia đình L.T.H sẽ có buổi làm việc trực tiếp để làm rõ sự việc trên.

Status chửi mẹ nấu nướng tồi được lan truyền chóng mặt trên cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình.
Trước đó tối 17/2, nam sinh L.T.H được cho là post status có nội dung xúc phạm mẹ vì nấu bữa cơm không đúng ý mình trên Facebook. Status này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt và bị cộng đồng mạng ném đá không thương tiếc.Chỉ ít giờ sau khi status trên đăng tải, Facebook của L.T.H đã bị khóa.
Theo một số nguồn tin, L.T.H đang là sinh viên năm nhất, khoa Cử nhân kinh doanh, Đại học Ngoại thương Hà Nội. H là thành viên tích cực trong Đoàn trường Ngoại thương.
Bảo Việt