iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • Thể thao
Thứ tư, 24/8/2011, 08:44 (GMT+7)

Neville tiết lộ 'khối u' khó chữa của ĐT Anh

Cuốn tự truyện 'Red' của Gary Neville sẽ tiết lộ những bí mật thầm kín của 'Tam Sư'.

Các fan đôi lúc thắc mắc rằng, tại sao tập hợp toàn các cầu thủ "tinh tú", nhưng gần đây, ĐT Anh hiếm khi chơi tốt ở một giải đấu lớn. Câu hỏi này đã được Gary Neville, từng 85 lần khoác áo “Tam sư” giải đáp phần nào trong cuốn tự truyện.

neville-429586-1371333249_500x0.jpg

Gary Neville cảm thấy tiếc cho những năm tháng thi đấu ở đội tuyển

"Chưa nói đến vấn đề chuyên môn, lối sống không lành mạnh bên ngoài sân cỏ đã ảnh hưởng tiêu cực lên phong độ thi đấu của các tuyển thủ Anh. Mỗi lần tập trung đội là thói cờ bạc của các cầu thủ như "cá gặp nước". Chưa bao giờ họ không chơi cờ bạc khi đội tuyển tập trung. Chơi bài, cá cược, nhất là đua ngựa, thôi thì đủ cả. Số lượng tiền cá cược ít nhất cũng phải hàng trăm bảng Anh", Neville tiết lộ trong cuốn tự truyện.

"Thậm chí, chỉ có 10 phút nữa là phải đi tập, họ cũng tranh thủ mở chiếu bạc. Xấu hổ hơn, ngay cả khi đội tuyển thua trận, các cầu thủ cũng chẳng bận tâm nhiều mà tiếp tục sát phạt nhau. Trò đỏ đen như là một khối ung thư không cách nào chữa trị của nội bộ tuyển Anh".

Không chỉ hé lộ những thói xấu của đa số các cầu thủ, Gary Neville còn kể về các HLV của đội tuyển. Cựu ngôi sao MU đánh giá rằng thời làm việc với HLV Kevin Keegan là thời gian không hạnh phúc nhất bởi có lần nhà chiến lược gia này đã ngủ gật trong cuộc họp của cả đội với trợ lý Les Reed. "Đây là hành động không thể chấp nhận được của HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, HLV Glenn Hoddle thì lại có thói quen không giống ai. Ông ấy thường chạm tay lên ngực chúng tôi trước mỗi trận đấu".

Quá thất vọng về ĐT Anh sau những năm tháng cống hiến hết mình, Neville chua chát thừa nhận: "Tôi thấy những năm tháng chơi cho đội tuyển thật lãng phí".



Theo Bưu điện Việt Nam

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn