
Đợt bão tuyết kéo dài nhiều người qua khiến nhiều bang ở Mỹ phải tuyên bố báo động khẩn cấp. Tại New York, lương tuyết rơi dày đặc lên đến 68cm, chỉ thấp hơn kỷ lục năm 2006 là 68,3cm. Trong khi toàn thành phố bị tê liệt bởi bão tuyết lịch sử, một nữ nhiếp ảnh gia kiêm nhà văn tên Vivienne Gucwa đã ra ngoài để ghi lại cảnh đẹp thần tiên của thành phố trong mưa tuyết.

Loạt ảnh thuộc dự án NY through the lens của Vivienne nhằm quảng bá vẻ đẹp của New York.

Những chiếc xe phủ tuyết trắng muốt dưới ánh đèn điện ở khu East Village.

"Chúng tôi bước qua tuyết như bước qua những đám mây, cảm nhận được sự bồng bềnh như bước vào một vùng ký ức với cảm giác lắng đọng, hoài cổ", nữ nhiếp ảnh gia viết.

Những bóng người hiếm hoi trên đường phố khiến New York trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Vivienne Gucwa không bỏ qua những khoảnh khắc nhỏ nhất trong đợt tuyết lịch sử, từ vẻ ngái ngủ của chú mèo khi trời đổ tuyết không ngừng...

...Đến những vỉa hè ngợp trong tuyết và bầu không khí mơ màng của tuyết trắng hòa cùng ánh đèn vàng.

Bức ảnh này được chụp khi tác giả đang trên đường trở về nhà. Gió và tuyết thổi ngược chiều khiến người đi đường vừa phấn khích lại vừa sợ hãi trước thiên nhiên.

Công viên Bryant mơ màng trong tuyết phủ, được nữ tác giả ví như "Wonderland" - "Mảnh đất kỳ diệu".

Những chiếc xe đạp ngập nửa bánh ở gần khu tác giả sinh sống, cả đường phố như bị nuốt chửng trong lớp tuyết trắng muốt.

Cây cầu Bow Bridge nổi tiếng ở Central Park như được bước ra từ một câu chuyện cổ tích, theo ví von của tác giả. Trong khi nhiều người nghĩ rằng New York vừa trải qua một cơn bão đáng sợ, thì với Vivienne Gucwa, đợt tuyết đã đem đến cho thành phố một mùa đông thần tiên.
![]() |
Cảnh tuyết trắng lãng mạn như phim tại Trung Quốc |
Mai Mai