Hà NộiNgày 5/9, chị em song sinh Tố Nga và Kim Ngân, 7 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, được bố mẹ đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, dắt bộ đến trường.
Bài phát biểu "Những viên ngọc quý và công việc của người thợ đẽo ngọc" của PGS Nguyễn Kim Sơn nhận được tràng pháo tay vang dội của học sinh.
Ngày khai giảng có còn ý nghĩa khi học sinh đã vào học từ trước đó?
Dành năm tuần trong kỳ nghỉ hè để trang trí lớp theo phong cách Harry Potter, thầy giáo Mỹ khiến học sinh hào hứng.
Hiểu được tâm lý của những phụ huynh có con lần đầu đi học, trường tiểu học ở Anh chuẩn bị món quà để họ dễ dàng vượt qua.
Tôi đến nhà Chảo Mùi Nải trước ngày khai giảng.
Khi linh cữu dừng trước cổng trường để cô Nga nhìn lại lần cuối nơi mình từng gắn bó, cả nghìn học sinh, giáo viên không cầm được nước mắt.
Sáng 5/9, hơn 60 học sinh khiếm thính tỉnh Quảng Ngãi hát quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu trong ngày khai giảng năm học mới.
Mặc áo dài truyền thống, nữ sinh THPT thướt tha trên sân trường trong ngày khai giảng năm học 2017-2018.
Biểu cảm 'khó đỡ' của những cô cậu học trò trong ngày đầu tiên đi học khiến người lớn không thể nhịn cười.
Những ngày này của 18 năm về trước, tôi có một niềm vui háo hức: Trở thành một nhà giáo.
Nhiều học sinh muốn khai giảng diễn ra nhanh gọn, ít phát biểu, nhiều tiết mục văn nghệ và được chơi trò chơi.
Khi con trai vào mẫu giáo, Katie Tucker cũng bắt đầu chương trình học ở trường đào tạo nha khoa.
Cùng với hàng chục triệu học sinh cả nước, sáng 5/9, nữ sinh trường THPT Việt Đức (Hà Nội) bắt đầu bước vào năm học mới sau mấy tháng nghỉ hè.
Năm nay, bố chỉ nghĩ đơn giản: Một trải nghiệm của các con năm 10 tuổi - 9 tuổi và 4 tuổi. Vậy đi!