iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • World
Thứ năm, 7/1/2021, 00:00 (GMT+7)

Nghi phạm khóc khi được thả, nói 'rất đau đớn' trước cái chết của Á hậu Philippines

Ba người đàn ông bị giam giữ vì liên quan đến cái chết của Christine Dacera xúc động sau khi được thả vào tối 6/1, một người trong số đó khóc không ngừng.

Chiều 6/1, Văn phòng công tố thành phố Makati, Philippines ra lệnh thả ba nghi phạm liên quan đến cái chết của nữ tiếp viên hàng không tử vong trong bồn tắm khách sạn, bị bắt giữ trước đó. Họ gồm John Dela Serna (27 tuổi), Rommel Daluro Galido (29 tuổi) và John Paul Reyes Halili (25 tuổi).

Khi được thả trong vòng vây của báo giới, ba người đàn ông hy vọng "công lý sẽ được thực thi". Trong số 3 nghi phạm, John Paul Reyes Halili khóc không ngừng. Anh cho biết mình đến Sở cảnh sát Makati để khai báo và hợp tác điều tra rồi bất ngờ bị bắt. "Tôi tôn trọng kết quả điều tra được đưa ra, bởi vì chúng tôi đến đây đều hy vọng công lý được thực thi", anh ôm mặt khóc trước ống kính đổ dồn. Trong khi Dela Serna và Galido cho biết, cái chết của người bạn Dacera khiến họ "vô cùng đau đớn".

Nghi phạm vụ Á hậu Philippines khóc nức nở khi được thả, khẳng định 'rất đau đớn'
 
 
Nghi phạm vụ Á hậu Philippines khóc nức nở khi được thả, khẳng định 'rất đau đớn'

Cảnh sát thả 3 nghi phạm vụ Á hậu Philippines tử vong trong bồn tắm khách sạn.

Trước đó, một nghi phạm khác tham gia bữa tiệc là Gregorio de Guzman - con trai của nữ ca sĩ nổi tiếng Claire dela Fuente. Trong cuộc phỏng vấn hôm 5/1, de Guzman chia sẻ rằng anh mới chỉ gặp Dacera vào ngày 31/12, đồng thời phủ nhận cáo buộc hiếp dâm. De Guzman cho biết, anh đi ngủ sớm hơn những người bạn trong bữa tiệc và chỉ đến sáng hôm sau mới phát hiện điều đáng ngờ xảy ra với Dacera. Anh khẳng định không hề bỏ rơi bạn khi phát hiện cô bất tỉnh trong bồn tắm khách sạn, nhấn mạnh cố gắng cứu cô bằng cách hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.

"Tôi kiểm tra mũi cô ấy xem còn thở hay không. Tôi cũng kiểm tra nhịp tim nhưng không thấy phản ứng gì. "Tin, Tin hãy tỉnh lại, làm ơn". Sau đó tôi bắt đầu hô hấp nhân tạo cho cô ấy. Lúc chúng tôi đưa cô ấy ra khỏi bồn tắm, cơ thể cô ấy vẫn còn ấm, đó là lý do tôi nghĩ mình vẫn có thể cứu sống cô ấy", de Guzman nói.

Người đàn ông bật khóc trên truyền hình. "Chúng tôi không bỏ rơi cô ấy. Chúng tôi cố hết sức để giúp cô ấy tỉnh lại. Chúng tôi không hề bỏ cô ấy", de Guzman nói và thêm rằng anh cùng nhân viên khách sạn đưa Dacera tới bệnh viện. Ngoài ra, de Guzman còn nhấn mạnh mình không thể cưỡng hiếp và sát hại cô gái trẻ vì "là người đồng tính".

Gregorio de Guzman, cùng mẹ của anh, ca sĩ Claire dela Fuente. Ảnh:CNN Philippines.

Gregorio de Guzman, cùng mẹ của anh, ca sĩ Claire dela Fuente. Ảnh:CNN Philippines.

Mẹ anh, nữ ca sĩ Dela Fuente cũng tin con trai hoàn toàn vô tội. "Chúng tôi không giấu giếm điều gì, và tôi tin con trai mình vì nó đã gọi điện cho tôi để thông báo về một tình huống xảy ra. Con trai tôi là người đồng tính. Thật khó để thừa nhận điều này nhưng tôi biết điều đó từ khi nó còn nhỏ. Đó là lý do tôi bàng hoàng, run lên vì sợ. Tôi hy vọng và mong đợi sự công bằng. Chúng tôi cũng đang tìm công lý cho Tin", Claire dela Fuente nói. (Tin là tên thân mật của Dacera).

Christine Angelica Dacera.

Christine Angelica Dacera.

Christine Angelica Dacera (23 tuổi), Á hậu và là tiếp viên hàng không của hãng Philippine Airlines (PAL) PAL Express, qua đời vào ngày 1/1 sau bữa tiệc đêm giao thừa với nhiều vết bầm tím và tụ máu trên cơ thể. Những hình ảnh được công bố cho thấy nhiều vết bầm tím xuất hiện ở phần đùi, đầu gối và bàn tay. Tuy nhiên cảnh sát từ chối công bố báo cáo chi tiết khám nghiệm tử thi. Ngoài ra, khám nghiệm còn cho thấy "có vết rách và phát hiện dấu vết tinh dịch trong cơ quan sinh dục" của nạn nhân. Một cuộc điều tra sơ bộ được ấn định bắt đầu vào ngày 13/1. Ngoài ra, Cục điều tra quốc gia NBI đang hỗ trợ và phối hợp cảnh sát Makati, sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi lần thứ hai trên thi thể của Dacera.

Xem thêm:

- Rò rỉ cảnh tiệc đêm 'thác loạn' của Á hậu Philippines chết trong bồn tắm
- Đêm tiệc dẫn đến cái chết của Á hậu Philippines diễn ra thế nào?
- Nghi phạm cưỡng hiếp Á hậu: 'Tất cả chúng tôi đồng tính, không thích phụ nữ'

Huyền Anh (Theo GMA News)

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn